Giờ đã hơn 2h sáng r mà mình vẫn chưa buồn - TopicsExpress



          

Giờ đã hơn 2h sáng r mà mình vẫn chưa buồn ngủ, hjx từ mai chẳng dám ngủ trưa nữa. Mà kể cũng lạ cứ mỗi đêm nào mà ko ngủ đc thỳ mình lại nhớ cái anh ngày xưa, cái a bạn hồi c3 của mình. A ý tên là Minh Anh, cái a mà có cái kiểu làm qen rất ấn tượng, tn ấy cụ thể là như thế nàj: chào e, e có phải tên là D ko, a là a của H pạn của e, a tên là Vũ Minh Anh, sn 15/7/1989, chiều cao 1m78, cân nặng 72kg *nếu mình nhớ ko nhầm là 65kg* a đag học trg nghiệp vụ cảnh sát, cho a lqen vs e nhé. Đùa chứ lúc bấy giờ mình ấn tượng lắm ý, cách lqen nhanh và gọn mình đỡ phải hỏi nhiều tốn xiêền tn hehe. Nt vs a nàj hay lắm, a ý kể chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng còn lôi cả chuyện trên hành tinh khác đến nữa, vui lắm, vs cả chẳng bao giờ chán. Nhớ nhất cái kiểu, buổi tối trc khi nt là 2 đứa lại chơi trò nháy máy, tất nhiên là a ý toàn bị mình bắt tận 3giây.Hồi đấy chả hiểu sao cái thằng H nó lại mắng mình, mày ko thjk ông ý thỳ thôy đừng nt nc lung tung vs ông ý nữa, úi trời, ngta thjk thỳ ngta mới nc chứ thằng nàj chả biết zỳ, thế là nó lại gào lên, mày điên à, thằng MA nó bảo nó :P, thế là mình tức qá đòi đi về, mất công ông thầy xin lỗi mình ríu rít, hehe trả vờ dỗi thôy, chứ a thầy mình ko giống mấy ông kia, mà a ý giống mình cũng chưa có xe máy hehe. Ngta bảo chả có tình bạn giữa con zai và con gái, mình ko tin, nhưng mình lại phải tin, sau hơn 1 năm thầy trò vui vẻ nc vs nhau, vậy mà thầy ý biến mất luôn, ko thèm nói lời tạm biệt vs mình, chắc là thầy có ny nên thầy qên con pé họ trò chưa dạy ngày nào như mình :(. Thầy biến mất để r bây giờ trò chẳng đc nt thầy ơi trò ko ngủ đc hịhị trong những ngày mất ngủ như hôm naj hịhị
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 19:55:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015