Giật mình suy ngẫm: Cả thế giới đang nợ - TopicsExpress



          

Giật mình suy ngẫm: Cả thế giới đang nợ MU... Lướt qua các trang mạng xã hội, bắt gặp một bài báo nội dung về việc Cesc Fabregas nhờ Manchester United mà có được một suất đá chính trong đội hình Barcelona với vị trí sở trường. Ngoài ra cũng nhờ MU mà anh thi đấu tốt tại Đội tuyển Tây Ban Nha. Bỗng dưng thấy giật mình, hình như không chỉ có Fabregas mới mắc một món nợ mà có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu tại sao lại như vậy. Ngó sang đội bóng phía Bắc London, Arsenal. Người ta sẽ dễ thấy Pháo thủ đang nợ MU quá nhiều. Nếu David Moyes không vì một Fellaini, có lẽ Ozil sẽ về với thành Manchester United thay vì sát cánh với những người đồng đội ở ĐT Đức là Mertesacker và Podolski. Người hâm mộ Arsenal cũng mắc nợ MU rất nhiều bởi đội bóng con cưng của họ bỗng nhiên lại nổi lên như một ứng cử viên vô địch với sự bổ sung bản hợp đồng bom tấn đó. Nếu nói MU nhường lại suất cạnh tranh ngôi vô địch năm nay cho Arsenal, hẳn các Gooners cũng đừng quên gửi lời cảm ơn tới “ân nhân” của họ. Người hàng xóm, Tottenham cũng giống như Arsenal vậy. Mang ơn MU quá nhiều. Nếu MU quyết theo đuổi Gareth Bale và cầu thủ này tới MU thay vì Real Madrid, liệu Gà Trống có được số tiền chuyển nhượng kỷ lục để gia cố gần như cả đội hình chính hay không? 85,2 triệu Bảng cho Bale là một con số mà có lẽ các ông chủ người Mỹ của MU không bao giờ bỏ ra, vì vậy nếu MU hỏi mua Bale và Anh chấp nhận sang MU, có lẽ số tiền chuyển nhượng cũng ít hơn rất nhiều. Bên kia nước Đức, có lẽ xứ Bravia cần nhớ ơn MU nhiều hơn. Thiago đã hội tụ cùng người thầy cũ của mình ở Bayern Munich thay vì chọn Manchester United. Và tất nhiên, để có được tiền vệ tài hoa của Barca này, HLV Pep Guardiola đã phải nhờ tới BLĐ MU vì họ đã không mua Anh này vì đội hình đang đầy rẫy tài năng trẻ của MU. Đó là lý do MU không cần Thiago và cũng mang lại cơ hội cho Munich có được anh. Nhưng có lẽ mừng nhất trong các đội bóng chính là Real Madrid. Ngoài việc sở hữu được Bale, Perez còn giữ chân được Cristiano Ronaldo, người mà rất có thể sẽ “trở lại mái nhà xưa” cùng Quỷ Đỏ. Thật may là Perez có tiền còn gia đình nhà Glazer thì không vậy. Thế nên chẳng ít thì nhiều, sau khi ra mắt bản hợp đồng đắt giá nhất của mình, Real Madrid cũng nên có vài lời cảm ơn cho phải phép. Từ Premier League ,Serie A cho đến La Liga, từ Bundesliga cho đến Ligue 1, và các đội bóng tham dự Champions League cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Sir Alex Ferguson về hưu, những trận đấu đã không còn “tất cả đều nằm trong tính toán của Sir” nữa. "Ở trời Âu đã vậy, ở Việt Nam cũng chẳng kém gì. Cả cái đất nước hình chữ S này cũng đều mắc nợ MU. Bất kỳ bài viết nào muốn “hot”, muốn nổi, muốn được nhiều người đọc, nhất định phải có chữ “MU” vào. Cho dù có liên quan hay không. Một vụ chuyển nhượng của cầu thủ nổi tiếng nào cũng phải là mục tiêu của MU, một trận đấu dù không liên quan cũng phải đem ra so sánh, thậm chí kể cả khi MU đã bị loại khỏi Champions League, những chiến thuật của các đội bóng còn trụ lại cũng nhất quyết cần học theo MU..." Cả thế giới đang nợ... MU Viết báo thật khó, viết tiêu đề lại càng khó hơn. Chẳng thế mà trong bài viết hàng nghìn từ, tác giả có khi mất hàng giờ để nghĩ ra một tiêu đề chỉ gói gọn trong vài từ. Nhưng ở Việt Nam có lẽ dễ hơn, viết về bóng đá cứ nhờ kèm từ “MU” vào là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giới viết bài thể thao và bóng đá vì thế càng phải cảm ơn MU hơn vì giờ đây tiêu đề bài viết đã có một công thức chung mà không cần phải đầu tư quá nhiều chất xám. Thôi thì năm nay MU yếu, Sir Alex nghỉ hưu, nhưng cái tên MU chắc cũng giúp nhiều người đọc bài viết nhiều hơn một chút. Và cuối cùng, nếu bài viết này được đăng, tác giả cũng xin cảm ơn MU. Nếu không có MU sẽ chẳng có lý do để nhiều người viết bài tung hứng. Và cũng sẽ chẳng có bài viết này. Thôi thì trong cái thời đại “nghệ thuật vị nhân sinh” này, chút tiền nhuận bút cũng giúp người viết trang trải chút cuộc sống. Cảm ơn MU nhiều, cả thế giới đang nợ họ…
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 05:58:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015