Giờ này hơn 12h rồi nhưng lại ngồi suy nghĩ viết - TopicsExpress



          

Giờ này hơn 12h rồi nhưng lại ngồi suy nghĩ viết nốt cái note rồi khoanh tay đi ngủ!!anni 9 tháng rồi!!ai cũng bảo sao nhanh vậy!!nhưng thật lòng mà nói em thấy lâu lắm!!ai anni cũng lẹ có mình thì chậm chậm thôi!chậm mà chắc cũng nên mà phải không??không biết từ lúc nào đã bắt đầu thích a nữa??k nghĩ chúng ta lại quen nhau!!thật khó hiểu :) Chắc do anh đẹp trai nc cute quá nên k động lòng k được :) nhớ lại lúc đầu còn sang chãnh lắm anh hay ra vẻ ta đây chu đáo chìu chuộng em,nhường nhịn em!!làm e tưỡng a bị điên thái qá :)) nhưng h chắc hết rồi :)) anh khó tính hay la em hay giận và hay cáu!!anh có thể la trong lúc ăn hay bất cứ lúc nào anh cho là e sai!!riết rồi quen luôn r!!ngày nào k nghe chữi không qen,không chịu được thấy thiếu thiếu!riết thấy giống đại ca của tui lắm rồi đó! Chẵng biết trả thù thế nào nên rồi ngày nào cũng chọc anh điên :)) nhìn cái mặt ta nói nó đẹp gì đâu :))) "đùa" lúc trước còn sang chãnh ăn cũng lựa chỗ,k ngồi ngoài đường.Nhưng h cũng thay đổi!!chỗ nào ăn ngon thì ngồi lề đường cũng được!! Giờ chỉ có hai cái bánh xôi mà hai đứa ngồi ăn cũng có thể cười tét hàm răng :)) chỉ cần v thôi ha "Shy Boy"!!rất nhiều cái lạ mà từ trước giờ chưa được trãi qa!!quan trọng là bây giờ mọi thứ ổn và tốt đẹp hơn rất nhiều! nói như vậy,kể như vậy,k biết bao giờ mới nói hết nữa :) hihi couple "Kim Minh" ( Kim Minh là tên e lấy chữ lót của mình đó!!tên con gái đó.Rồi e sẽ nói với a sau nhaaaaa :* ) à mà mấy cái tính trẻ con bỏ bớt đi nha !! Dạo này lỳ ra thấy rỏ đó!! Biết chưa đồ điên điên :) Happy Anniversari 9 month!!
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 17:43:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015