Gửi chỵ ... ! Đầu tiên em cảm ơn chị đã nhắc - TopicsExpress



          

Gửi chỵ ... ! Đầu tiên em cảm ơn chị đã nhắc nhở e 1 số chỵn . Vâq xin thưa với chị là e mới 20t ạ nếu như theo chị nói thì e chỉ là 1 đứa c.nit chưa hỉu chỵn vậy chị cho e hỏi hnay chỵ nhắn cho e những tn đó chỵ có nặn óc ra suy nghĩ chưa vậy ạ . Sẳn đây chỵ cho e hỏi luôn nha cái lúc a ý gục ngã chỵ đang ở đâu nói thẵng là chị ở cùng thằng nào ếy . Chỵ có q.tâm a ý đúng nghĩa 1 người vợ chưa ạ. Chỵ nói a ý yêu chỵ lắm đúng e đồng ý là anh ý rất yêu chỵ nhưng là trước kia giờ chỵ lấy cái quyền gì ra nói e kuop người yêu chỵ ạ ?người ra đi lúc trước là chỵ thì giờ lấy quyền gì có ý kiến " Người yêu cũ à " " Hay là người từng ngủ với ảnh " .E nói thẳng nha chỵ e chả cướp cái gì của ai hết á. Lúc ảnh gục ngã e chỉ bên ảnh giúp khuyên bảo ảnh thôi.E coi là 1 người anh kg hơn ủa mà a e nói chuyện với nhau kg được hả chỵ chỵ đừng có sồn sồn lên như thế chứ ạ . | E cũng có người yêu mà chị .| À e quên Chỵ ngoan hiền vâq qa toàn bộ câu chuyện e biết chỵ ngoan hiền lắm cơ ý . Vậy nên á chị đừng có lên mặt dạy e nha chỵ chỵ hoq có tư cách đó đâu . Cái time dạy e á chỵ coi lại mình đi thỳ hơn ạ 22t rồi sống tick đức lấy chồng đi chị. P/s ::Đừng track e nha e ít khi đăng stt ntn lắm tại chỵ nói hơi khó nghe chút nên e..................... !!!! Chỵ đọc chỵ tự hiểu nhá chỵ 09******31
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 17:25:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015