Gửi đến những người đang yêu tôi: _ Thực sự - TopicsExpress



          

Gửi đến những người đang yêu tôi: _ Thực sự thì mình chẳng có gì cả nếu như ko nói là quá thiếu những tiêu chuẩn để làm một người đàn ông tốt... Mình ko hiểu tại sao các bạn lại yêu mình nữa... Ko fải là một người mà là nhiều người đến vs mình chỉ vì các bạn thấy mình vui tính, thương người, ga lăng hay ngây thơ trẻ con vậy..v..v.. Nhưng xin lỗi, mình chỉ là một kẻ ngu ngốc bệnh hoạn và hoàn toàn ko biết khái niệm yêu là gì... Sao các bạn suốt ngày dày vò bản thân mình vì thằng khốn nạn ntn chứ... Tại sao ko tìm aj đó tốt hơn... Các bạn luôn kể vs mình rằng có những a này a nọ rất tốt yêu các bạn vậy sao ko đến vs họ... Mình sẽ trả lời cho các bạn biết vì sao trc mặt các bạn mình lun làm trò dể cho các bạn cười hay dể đc nhìn thấy các bạn vui.... Vì các bạn đã bjo thèm đc nhìn thấy aj đó vui để cos thể cùng vuj theo chưa? Chỉ vì mình muốn ng mình yêu cũng gjống như các bạn sẽ cười vs mình... Và vì giọt cafedang do chưa khj nào tan trong mình dù mình và cô ấy ko còn gặp nhau... Trái tim mình cũng ko còn chỗ để cho mình đem hình ảnh aj đó thay thế cho cô ấy... Và vì mình và cô ấy chưa khj nào nc thoải mái hay vô tư như các bạn nên mình chỉ coi các bạn là bạn bè... Đôi khj mình thân thiết quá nên đã ngộ nhận là tình yêu... Là mình sai... Mình đem dau khổ cuả mình gánh lên các bạn... Nhưng hãy hiểu cho mình... Mình đã rất cố gắng... Nhưng mình ko thể làm đc gì hay đem lại điều gì cho các bạn như ngày xưa mình đã làm cho cô ấy... Hãy cứ để mình sống vs những ký ức này cho đến khj nào con tim mình nguội lạnh... Cô ấy ko hoàn hảo hay xinh đẹp như các bạn nhưng cô ấy đã từng là hy vọng sống duy nhất cuả mình.... Giờ mình chỉ muốn có thật nhiều bạn bè thôi để gjết đi những khoảng tg dành cho ch tc... Mình thjk nhạc rock cũng chỉ vì nó ít nhắc đến ch yêu đương.... Vì vậy các bạn đừng khuyên mình bỏ nó... Có người khuyên mình cùng chung vốn mở cửa hàng, có người khuyên mình vào nam gây sự nghiệp, có người lại khuyên mình nhập hàng ở trung quốc về bán, và đặc biệt có người hiểu mình nên khuyên mình đi tu.... Cảm ơn các bạn... Mặc dù ko fải các bạn ai ai cũng có fb.... Nhưng sau ngày hm nay mình sẽ ko yêu ai nữa.... Nói thật cô gái mình yêu ko chiều mình như các bạn, ko mua đồ này đồ nọ cho mình như các bạn... Ko nữ công gia chánh như các bạn... Cô ấy rất lạnh lùng và thờ ơ vs mình.... Nhưng mình yêu cô ấy chỉ đơn giản vì mình muốn giữ lời hứa vs cô ấy... Gjờ thì mình ko muốn hứa sẽ đem hp đến cho ai nữa.... Mình xin lỗi.... Mình chỉ muốn vùi mình trong cơn say để viết lên những tâm sự điên rồ này dù biết nhjều ng sẽ chê cười và chửi rủa mình... Nhưng mình ko có đủ dũng khí để trực tiếp nói ra nhữ lời này.... Từ đâu đó trong lòng mình ko muốn mất đi người nào trong các bạn hết nhưng mình ko muốn fải nhìn thêm một ai đó fải khóc vì mình.... Anh xin lỗi vì đã vô tình và lạnh nhạt vs bọn em suốt tg qua.... Từ một nơi nào đó trong tim anh đã nảy sjnh tc vs bọn em.... Nhưng đó ko fải là ty... Hãy quên một kẻ ko ra gì như a đi.....
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 19:35:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015