Gửi cho anh lời yêu thương nhất từ phía xa xa em đang - TopicsExpress



          

Gửi cho anh lời yêu thương nhất từ phía xa xa em đang sống , mình yêu nhau được 1 thời gian rồi anh yêu nhỉ , từ ngày , từ ngày em vẫn mong ngày đc anh ôm trọn vào lòng với lời nói yêu thương mà em thường nghe qua đt anh gọi về , em nhớ giọng nói không ngọt ngào những lại rất ấm áp của anh từ phương xa , em nhớ nụ hôn qua đt anh bảo " anh nhớ em nhiều lắm,nhiều lắm" , hay em nhớ cách anh nặng lời khi em ngủ muộn và facebook vẫn sáng , đôi lúc em khẽ cười vì những điều hạnh phúc nhỏ nhoi anh mang đến , dù mình ở một nơi xa , dù ko đc gặp nhau mỗi ngày như những người ngoài kìa , mặc cho khoảng cách đang làm cản trở tình yêu của em dành cho anh , nhưng em vẫn luôn tin và yêu anh theo cách riêng của em Em muốn đc chăm sóc anh mỗi ngày , đc cùng anh dạo những con phố đêm ngày mưa sắp đến , em muốn cùng anh sống vượt biển khơi , có lẽ em rất mơ mộng , nhưng những gì em muốn đều có hình bóng của anh ,anh ở một nơi xa , một Thành phố khác xa với nơi em đang sống , nhưng em đã mong đc một lần đặt chân đến nơi anh đã đc sinh ra và lớn lên như thế nào , em tự hào khi người em yêu là một anh chiến sĩ , một người của Quân Đội Nhân Nhân Việt Nam , em muốn đc nhìn thấy anh ngày ngày với công việc , để khi nghỉ ngơi em sẽ đc chăm sóc cho anh qua cơn mệt mỏi , em muốn lau đi những giọt mồ hôi ngày nắng anh làm việc , có lẽ em muốn là một phần còn lại của anh sau này rồi thì phải , anh có muốn như vậy không hả anh ? Em nhớ anh lắm anh biết không ? em luôn kiếm tìm những công việc để thôi bớt nhớ đến anh , em muốn nói chuyện với anh suốt ngày , em thích đc anh hôn qua đt và em luôn khẽ cười thật tươi trước lúc đi ngủ anh bảo sẽ ôm em vào lòng thật chặt mãi thôi , những điều hạnh phúc người ta tưởng chừng vào những việc to lớn , nhưng em chỉ cần ngày ngày đôi mình cũng nhớ về nhau , cùng nhắn cho nhau cũng tin nhắn dù anh bận làm việc cho Quân đội , dù em bận việc học hành, nhưng sẽ ko có một lí do nào để đôi ta phải ngừng nhớ về nhau , anh yêu nhỉ ? Em muốn gửi cho anh lời chúc sức khỏe khi em không ở bên cạnh anh lúc này , anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt anh nhé , anh nhớ phải đi đứng cẩn thận vào những ngày mưa lớn nhé , anh hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người chiến sĩ anh yêu nhé , ngay bây giờ thì em chưa thể chăm sóc đc cho anh , nhưng sau này anh hoàn thành tối nhiệm vụ và trở về , em sẽ chăm sóc và lo lắng cho anh, và em cũng sẽ cố gắng thật nhiều để mình đc có nhau trong đời anh nhé , em rất tự tin với mọi người ở quanh em rằng anh là chiến sĩ nhỏ của lòng em đó , anh yêu nhớ cố gắng nhé , đừng quá nóng nảy khi mình chưa hài lòng về điều gì nhé , đôi lúc cần nên kiềm chế một tí , thì mọi chuyện sẽ qua thôi anh har, ở môi trường Quân đội có nhiều điều ràng buộc cho những ước mơ mà anh đang mún , nhưng ở trong đó cũng rèn luyện đc một số đức tính đáng có và anh đã đc rèn luyện thành một con người có trách nhiệm với bản thân , với nước nhà và điều em luôn rất tự hào về anh là anh là một người đàn ông rất tốt , dù anh k ngọt ngào , nhưng bên em anh lại là người rất ấm áp , dù anh không hứa hẹn điều gì như những người con trai khác , nhưng anh lại là người đáng tin nhất khi mọi thứ quanh em trở nên xa dần , những điều đó làm em có thềm động lực để bước tiếp trên con đường đang khó khăn mà em đã chọn lựa, em mong và nhớ anh nhiều lắm Gửi cho anh những yêu thương và nỗi nhớ của em , em vẫn sẽ đợi anh về, anh yêu cố gắng lên nhé anh , hãy luôn luôn đặt ra cho mình những ước mơ để sau này ra môi trường Quân đội anh sẽ làm anh nhé , em luôn ủng hộ và cùng anh thực hiện những ước mơ đó ,dù em nhỏ bé với thế giới quanh anh , nhưng em đủ mạnh mẽ để giúp anh vượt qua khó khăn mà anh sắp trải qua cho một bước ngoặc mới của cuộc đời mình sau này ..
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 12:58:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015