HAI MƯƠI LĂM CÂU NÓI NGẮN GỌN, SÂU SẮCCỦA LÃNH - TopicsExpress



          

HAI MƯƠI LĂM CÂU NÓI NGẮN GỌN, SÂU SẮCCỦA LÃNH ĐẠO VIỆT NAM (tt). Ăn cắp của bác Lương Ngọc Phát. 21/ “Không phải là nhiều đảng thì nhiều dân chủ” - Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. - Không thấy chỉ cần 1 cái bình cũng đã có được nhiều chuột rồi sao? 22/ “Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ” - Chủ tịch NN Nguyễn Minh Triết. - Sao giống phân công canh ăn trộm quá. 23/ “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá” - Giám đốc CA Hải Phòng Trần Bá Thiều. - Người ta cho ăn thì mình cứ ăn, có ai cho ăn là tốt quá. Mình là ăn mày mà, đừng có nghĩ miếng ăn là miếng tồi tàn! 24/ Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ trả nợ thay” - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật QH Trần Đình Long. - Hôm nay thế hệ chúng ta xài giỏi hơn tổ tiên sẽ vỡ nợ ngay 25/ “Nếu cán bộ chính phủ làm sai mà cách chức ngay thì bầu không kịp” - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. - Trái cây trúng mùa trĩu cành đếm không xuể, gọi là sai trái. Cán bộ CP sai trái nhiều như trái sai. 26/ “Nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm” - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị. - Nhân dân không ỷ (dựa) vào cái của dân, do dân, và vì dân ... thì ỷ (dựa) vào đâu? Hình như chàng mê gái râu quặp Thúc Sinh, đã từng khoác lác nổ với Kiều: đường xa chớ ngại Ngô - Lào, trăm điều hãy cứ trông vào một ta mà?! 27/ “Lãnh đạo Việt Nam là những người nghèo nhất nước” - Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An. - Nghèo tri thức và lương tâm nhất nước, thì quá đúng. 28/ “Việt Nam không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền” - Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. - Cứ đề ra nguyên tắc, rồi theo đó mà nhượng. 29/ “Đối với dân nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no - Đại biểu QH Nguyễn Viết Thịnh. - Trại súc vật mà! 30/ “Báo chí nên đi đúng lề đường bên phải” - (Bộ trưởng TTTT Lê Doãn Hợp). - Vì là đường 1 chiều. 31/ “Về nguyên tắc, khi bắt quả tang mại dâm thì không được quay phim như vậy, nhưng có thể do tâm lý cán bộ, chiến sĩ muốn ghi lại làm bằng chứng để “đấu tranh” với đối tượng môi giới nên đã tự ý quay” - Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến. - ....do tâm lý cán bộ, chiến sĩ muốn ghi lại...để coi 32/ “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc” - Đại biểu QH Trần Tiến Cảnh. - Nghĩa là đường sắt cao tốc xây cho đỉnh cao trí tuệ dùng. VN dân trí thấp( IQ thấp?) đến mức chưa cần dân chủ mà???????? 33/ Chúng tôi không có trách nhiệm gì mà phải chịu trách nhiệm - Bộ trường KH & ĐT Võ Hồng Phúc. - Chỉ bọn thất phu mới hữu trách, chúng tôi là đại thần! 34/ “Chúng ta không cho phép trò chơi dân chủ lọt vào quốc hội mới” - Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. - Dân chủ là trò chơi, thảo nào nghe đồn chỉ một nữ nhân mà có hai cha con tranh làm chủ 35/ “Quỹ dư, nên cán bộ mượn một chút; mượn không thấy ai đòi, nên mượn thêm… Chứ không phải tham nhũng nhất thế giới” - Chủ tịch NN Nguyễn Minh Triết. - Giống bạn vàng quá. Hổng thấy ai đòi Hoàng sa, nên mượn thêm Trường sa... chứ không phải tham lam nhất thế giới 36/ “Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động” - Thượng tướng CA Nguyễn Văn Hưởng. - Thượng.....hưởng ! 37/ “Chúng tôi luôn trân trọng từng đồng vốn ODA” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. - Gửi nhà băng Thụy sĩ đó, làm sao chúng tôi không trân trọng được! 38/ “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” - Tổng bí thư Lê Duẩn. - Hết chối nhé, hát to lên nào, hai...ba: Vinh quang thay người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng, thành người mại quốc. Anh đi về đâu, từ khi anh đánh cho Tàu, miệng anh luôn phét lên rằng vì nước non anh chiến đ..ấ..ấu..ấu..ấu...(?) và Năm xưa bác gọi đàn con đi chiến dịch. Trùng trùng đoàn quân tiến lên theo hình bóng bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người. Dâng lên tới đảng cả niềm tin yêu sáng ngời. Cờ Sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi. Đi, ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà đang còn ấm no an lạc, thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi, lời bác thúc giục chúng ta, chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc tàn mạt ra... 39/ “Trên biển Đông là yên tĩnh, tôi chỉ huy quân đội hằng ngày, hằng giờ, tôi nắm tình hình hoạt động của chúng ta hết sức bình thường. Vẫn làm, vẫn hoạt động kinh tế bình thường, hàng hải bình thường, du lịch bình thường, làm ăn bình thường và không có vấn đề gì trở ngại cả” - Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. - Biển lặng như tờ, là triệu chứng sắp có sóng thần, kêu bằng sự im lặng đáng sợ đó. 40/ “Giờ giữa mình với TQ tranh chấp trên Biển Đông, mình chỉ vùng biển đó nói của mình, hắn nói của hắn. Thôi thì …tránh cha chỗ khác đi chứ vô chi mấy chỗ đó cho nó bắt rắc rối lên thêm” - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. - Mình chỉ vùng đất bờ nam Bến Hải đó nói của mình, hắn nói của hắn. Răng không tránh cha chỗ nớ để cho hắn bắn mình chết cả triệu quân? Răng rứa hè? 41/ “Về mặt lý thuyết là an toàn” - Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Phạm Khôi Nguyên. - Ai sống cùng lý thuyết, đừng sống thực tế, thì vẫn an toàn. 42/ “Việt Nam sẽ không thua kém Nhật Bản, Hàn Quốc” - Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh. - Hơn gấp trăm Hàn, Nhật về mọi tệ nạn. 43/ “Việt Nam kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” - Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. - Chết cha, hình như ở cái chỗ gì mới xây đó, hay có tụ tập khá đông, 500 lận. Hay đó là đông con gì á, chứ không phải đông con người? 44/ Vì ta bận đánh Mỹ không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống nhất đất nước rồi, phía bạn sẽ trả lại cho mình” - Tổng biên tập báo Nhân Dân Hoàng Tùng. - (Ủa, năm 74 Mỹ cút rồi mà sao ta còn bận đánh?) Khi nào rau diếp làm đình, gỗ lim ăn ghém thì mình trả ta. Khi nào chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta trả mình 45/ “Thắng giặc Mỹ ta xây dựng bằng mười hôm nay” - Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Cứ phá cho tanh bành thành bãi hoang tàn, rồi người ta cho thì cứ vay, ắt xây gấp trăm ấy chứ. Phá tức lập, y như lập chiến công tức là phá đất nước vậy đó, cái lý nó vậy mờ.
Posted on: Tue, 25 Nov 2014 18:34:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015