Ha ha .Cho thỏa chí tan bồng ..cho tan giấc mơ hồ - TopicsExpress



          

Ha ha .Cho thỏa chí tan bồng ..cho tan giấc mơ hồ điệp xin post lại 1 bài truyện cười của Ngài Kẻ Sĩ Thành Nam Quý 4, Mặt trận phản nhân rừng xanh họp đại hội thường niên. Phiên này, Cậu trời làm chủ tọa. Gõ kiến giữ chân thư ký, đánh máy. Sau lễ chào cây & đít-cua khai mạc, Cóc tuyên bố, vì thời gian có hạn, mỗi tham luận tối đa 1phút. - Ếch nổ trước: Bọn nhân ngoa nghoắt, chưởi nhau mắc mớ gì toàn lôi chúng ta ra cạnh khóe, tôi ngồi đáy giếng mà nghe tỏ hết. Khu rừng bỗng xôn xao. .. - Phải đấy, nó bảo mày ngu như bò, hự hự... - Còn tôi, nó biểu đồ óc lợn, ụt ụt - Đúng thế, tui sống nhăn răng mà nó chửi đồ chó chết! - Tôi thì anh em biết rùi đấy, ít nói nhưng ko nói thì nỏ chịu đc, nó bảo mày là đồ con lừa Bỗng có tiếng cả một bày vo ve lay động cả tàng cây: Chúng nó xua đuổi chúng tôi chỉ vì dám lai vãng làm phiền khi chúng nó đang ẩm thực, khing rẻ nhau quá đáng. Bỗng có tiếng hầm hừ: trật tự nào, chúng mày đã an thua gì, chúng nó cứ đè tao ra mà chửi là ác như hổ, quân sai lang cướp nước, oan tao quá, rừng nào cọp nấy mừ gừ gừ. Lại nhao nhao: Đúng đới, chí phải... Chủ tọa nghiến răng vãn hồi trật tự. Hổ nói tiếp: tao ác gì đâu, lâu lâu tao chụp một con bò, vì tao còn cả đàn con ở nhà, nhân tiên đây soryy mày, bò. Còn họ nhà tao chúng nó đưa nấu cao với ngâm rượu hà nàm. Khỉ ta ngồi gãi khu nãy giờ, lóe chóe giơ tay, Tôi tán thành bác hổ, tôi là tôi chúa ghét món cao toàn tính của bọn dã nhân. - Giời ạ, chuyện xưa như quả đất, ở đây có ai mà ko trước sau gì cũng thành lẩu, xào lăn, nướng lá chuối... hết trơn. Đến anh hổ mang bành mà còn bị cắt tiết pha rượu nữa là. Tôi cũng lo phòng thân đây. Cử tọa cúi xuống ngạc nhiên, ai vậy nhỉ, bất giác cười ồ: hóa ra là chú gián. Im lặng một lát, gõ kiến ngẩng đầu chờ đợi. Sư tử nãy giờ mới ồ ề lên tiếng: Vậy chúng ta phải tính mần răng, chả lẽ chịu nhục mãi, ta là ta đếch chịu. - Cóc gõ bàn, phán: Tạm ngừng phần tố ở đây, chuyển sang phận tụng, ai có sáng kiến gì giơ chân lên. - Ngan đứng co một chân, nói cụt lủn: Oánh - Mọi người ồ lên: ko đc, ko khả thi, đánh nhau có mà tuyệt chủng. - Kiến nhà ta lý nhí: Phải kiện thôi - Ôi giời, có mà kiện củ khoai - Tê giác thẳng thừng- tui là tui cứ chơi trực diện. có điều, cả rừng còn mỗi mình tui, mà tui là tui ngán nhất cái vụ vô sách đỏ. ..... Thời gian trôi qua, cả bọn bàn cãi hầm bà lằng nhưng chẳng ngã ngũ. Cuối cùng, sau ý kiến của chị Vịt, đại hội biểu quyết và ra nghị quyết: Cần phải ra báo mạng và tham gia fb. ........ ......... Sẩm tối, Đại hội giải tán ai về tổ nấy.
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 20:24:48 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015