Hai ngày đầu tháng ở nhà phần lớn là ăn mì tôm và - TopicsExpress



          

Hai ngày đầu tháng ở nhà phần lớn là ăn mì tôm và xem phim: Chị Dậu, chuyện làng Vũ Đại ngày ấy( phim này dựa trên 3 truyện ngắn: sống mòn, lão Hạc và Chí Phèo của Nam Cao). Điều đặc biệt là những truyện này đều đề cập đến cái đói, cái nghèo của người dân.Hình như là có cái gì đó trùng hợp giữa thực tế và phim. Thế là sao vậy?:( :( :( . Thôi thì tháng này coi như thử nghiệm vậy, nếu diễn biến trong tháng mà có cái gì đó na ná, giông giống như phim thì tháng sau, tháng sau và tháng sau nữa sẽ để dành cả ngày đầu tháng để chỉ xem phim về triệu phú và tỉ phú thôi =D =D =D. P/S: Đời à! hãy đợi đấy.:P :P :P
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 17:08:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015