Hôm nay là sinh nhật e. Sinh nhật cuối cùng trong - TopicsExpress



          

Hôm nay là sinh nhật e. Sinh nhật cuối cùng trong đời e. Mà không, cũng chẳng phải đúng ngày sinh của e nữa. Nhìn em xanh xao, gầy còm. Xót xa lắm. Em còn sống được bao lâu nữa...1ngày, 1tuần, 1tháng hay lâu hơn nữa. Lúc e còn nhỏ, tôi vẫn thường chơi và bế em lắm. Ngày đó không biết bao lần em cắn tôi chảy máu. Trong cái lũ trẻ ở phố tôi, thì em là thằng bé mà tôi đã bế và chơi nhiều nhất. Cũng là thằng bé có nhiều kỉ niệm nhất. Gần một năm trước thôi, em còn khóc nức nở vì không đỗ vào trường chuyên của Huyện, dỗ dành mãi mới chịu vui lên. Mùa thu năm ngoái,em vẫn ngồi sau tôi trên cái xe tự chế của lũ trẻ chụp ảnh. Em còn đẩy xe xuống dốc làm tôi suýt thì lao xuống mặt đường. Nhìn ảnh của tôi chụp cùng người yêu. Em còn trêu: anh này xấu và lùn. Rồi chạy đi,cười nhăn nhở. Nhưng giờ đây,em chỉ nằm đó, mệt mỏi. Căn bệnh quái ác đó sao lại tìm tới em. Sao cuộc đời em lại ngắn ngủi như vậy. Tôi không dám xuống nhìn em, sợ em nhìn tôi khóc, rồi em cũng khóc. Chỉ trong một thời gian ngắn, có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng mất đi nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời. Cảm thấy cuộc sống này sao ngột ngạt quá. Liệu tôi có thể vượt qua quãng thời gian không?.
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 02:55:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015