Hôm nay là một ngày khá may mắn, công nhận là thế, - TopicsExpress



          

Hôm nay là một ngày khá may mắn, công nhận là thế, tặc tặc, minh chứng là: - xe hết xăng ngay tiệm hắc điếm bán xăng lẻ giữa đường Nguyễn Thái Học, thế mà 1l xăng có mỗi 30k, lại còn chả phải dắt bộ tí nào. Thế là lại nhớ về thủa hàn vi mình với thằng Trung hai đứa nơm nớp phi xe về Nghĩa Lộ. Thiêng như gì, tối nó gọi điện hỏi han, văng tục bố bố mẹ mẹ như đúng rồi, thế mà ngày xưa răn dạy mình con gái thì đừng có mà nói tục con trai nó không thích đâu :v - Chiều lên mạng thì hình như là năm nay trường XXX tuyển nhiều hoặc là nó chấm nhầm hay sao ý mà con em mình nó lại không trượt. Tối về thấy tâm trạng nó vui vẻ tha hồ bắt nạt, mấy hôm nay chỉ ăn với ngủ chả phải làm gì . Cơm canh có người nấu, bát đũa có người rửa, hô một câu là có người đi quét nhà. Quần áo cũng ném ra đấy tự có người đi giặt, phơi khô là hơi xong thì gấp cất cẩn thận, mỗi tội hôm qua phải đích thân cọ toilet :v - Tối hơi hơi buồn, ngồi trêu trêu lão ny béo một lúc thì lão off đi ngủ, may thế vớ được ông bạn, ổng hỏi han về chơi bời, đi đâu chơi gì, trồng cây gì nuôi con gì, thế đã thích rồi :v Cảm giác như mình cũng chuẩn bị được đi/đi ý - Cuối cùng là thằng phò nó vào an ủi động viên được mấy câu, bố bố con con, thấy cũng ấm lòng =))) Thôi được rồi, tạm là ngày hôm qua!
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 16:52:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015