Hôm nay,ngày 12/7/2013,là một ngày cực kỳ quan trọng - TopicsExpress



          

Hôm nay,ngày 12/7/2013,là một ngày cực kỳ quan trọng đối với bạn Hòa Đại Nhân và bạn Sếu Vườn.Vì hôm nay,hai bạn trẻ này chính thức tuyên bố là có tình cảm với nhau nhưng trớ trêu thay còn nhiều trắc trở!Dù sớm biết tình cảm của đối phương nhưng hai bạn này vẫn không thừa nhận mình có tình cảm với người còn lại! Người ta thường nói người trong cuộc thì tối nhưng người ngoài cuộc rất là sáng suốt!Tất cả mọi người trong đội đều nhận thấy rằng "hai trẻ" này rất là có tình cảm iu thương thắm thiết nồng nàn với nhau bởi vì một số lý do sau đây: -thứ 1:Người ta thường nói "iu nhau quá,cắn nhau đau" và đôi trẻ này cũng đã "cắn nhau" hết sức quyết liệt theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!"Cắn nhau" đến nỗi mà trên cơ thể hai người để lại rất nhiều vết tích và âm thanh "cắn nhau" của 2 bạn này rất là "bóp,chát!". -> 2 bạn ý rất là iu nhau. -thứ 2:Bạn Sếu Vườn nhà ta rất là iu bạn Hoà Đại NHân.Bạn sẵn sàng chịu đựng những cơn "điên" bất chợt của bạn Hoà và chịu quỳ xuống nan nỉ bạn ý chấp nhận cho mình được "hôn bạn" một lần trườc khi từ biệt!Bạn sẵn sàng quỳ xuống gần 1 h đồng hồ chỉ vì muốn được hôn người mình iu.*Tội con quá!tội nghiệp thằng bé*. -thứ 3:Bạn Hoà Đại Nhân không thừa nhận là mình đang có tình cảm với bạn Sếu Vườn nhưng bạn có biết chỉ cần hành động "thức đêm" của bạn đến 3h sáng chỉ để nói chuyện với bạn Sếu Vườn theo yêu cầu của bạn ấy thì bạn đang cho thấy bạn rất quan tâm bạn ấy.Hay là hành động tốn thời gian chạy từ nhà lên trạm trực chỉ vì đáp ứng yêu cầu của bạn sếu trước khi lên đường dìa quê! *Ôi!tụi nó làm mình tủi thân ghê*. Từ 2,3 -> 2 bạn ý rất iu nhau. -thứ 4: Chính nhờ bạn Hoà Đại Nhân mà bạn TUấn nhà ta đã từ một "Kẻ Sầu Đời" thành "Sếu Vườn" hiền lành,vui tính như ngày nay.*công của bạn ý to lớn ghê!vỗ tay coi*.*bẹp!bẹp*. -thứ 5 :Bạn Sếu Vườn nhà ta rất là ghen tỵ và nổi cơn ghen *hoạn thư* lên khi mà bạn ý nhìn thấy có 1 anh chàng to,cao,lực lưỡng,đẹp trai chở bạn Hoà nhà mình đến chỗ trạm.Bạn Sếu rất là tức giận nhưng vì nhận thấy mình *thấp cổ,bé họng*,*trứng chọi đá* nên bạn ý đành bỏ qua cho anh chàng kia! Và bạn ý có luôn nói rằng phải chi anh chàng ta là thím Nguyễn Minh Thư thì anh ta đã sớm bị *bầm dập* rùi.Từ đó bạn Sếu luôn cho rằng bạn Hoà là kẻ phụ tình! Từ 4,5->đôi trẻ tình củm ghê. Và sau khi bạn Sếu nhà mình dìa quê thì bạn Hoà nhà mình tha thẩn,thẩn thờ,tâm trí theo dìa Cái bè luôn. =>Túm lại 2 bạn nhà này rất là "iu nhau" tha thiết!Và dưới tán lá me bay trong những trưa hè đã làm nảy sinh một chuyện tình cực đẹp!Giống như một ccâu chuyện cổ tích nhưng nó rất đời thường !Nó làm cho tất cả mọi người trong trạm Bus Stop đều phải ghen tỵ với tình cảm của đôi trẻ này. Nhân đây ta chúc 2 trẻ "trăm năm đầu bạc,răng long hạnh phúc".Vỗ tay.*bạch bạch*. Câu chuyện đến đây là kết thúc.Hẹn gặp mọi người vào lần sau.*mỏi tay wá!công nậhn mình viết hay ghê!
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 16:46:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015