Hôm nay đọc một bài báo bóng đá ,kể về đội - TopicsExpress



          

Hôm nay đọc một bài báo bóng đá ,kể về đội tuyển Pháp bị loại khỏi vòng chung kết năm 1994, cách đây 20 năm. Chợt giật mình, thời gian qua nhanh kinh khủng, nhớ hồi đó mình ngồi coi roberto baggio đội tuyển Italia đá lên trời, la um sùm. Nay báo nhắc lại 20 năm, ủa đã 20 năm rồi ah. Hiện tại nói tương lai 20 năm sao lâu quá nhưng nhìn về quá khứ mới như ngày hôm qua. Ah, mới nghĩ ra, đứa em họ lúc trước mình còn ẵm trên tay, giờ sắp lấy chồng trong năm nay rồi còn gì,mình thì có 4 đứa cháu rồi,haha. Nhìn lại cuộc đời, mà đời thì cũng có cái hay mới hôm qua yêu nhau say đắm, thề sống thề chết, thề không thể thiếu nhau, sẽ cùng nhau lìa đời khi bị ai đó hay gia đình ngăn cản nhưng khi sống với nhau thời gian ngắn,va chạm cuộc sống, mâu thuẫn ,xung đột,rồi sẵn sàng đưa ra những câu khó nghe và rồi cuối cùng buông câu ta không thể sống với nhau được nữa, tiếp tục thế này ta sẽ chết, kaka, the end also die. Mới đọc trên trang báo khác,hehe. Bởi vậy đừng dại dột. Hnay thức khuya rảnh quá, nói sàm chơi,hahaha.
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 18:31:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015