Hôm trước xem phim nói về Michael Jackson nghe được - TopicsExpress



          

Hôm trước xem phim nói về Michael Jackson nghe được một câu nói trong đoạn phim nghe ghê ghê giờ nghĩ lại đôi lúc cũng đúng... " Người có thể cười với bạn, vỗ vai bạn, cũng có thể là người đâm bạn..." Và hôm nay mình đã gặp tình trạng đó... Mặc dù mình có làm gì tổn hại đến họ đâu... Thế nhưng sao họ lại đối xử như zậy với mình... Mình biết họ nói gì về mình, nghĩ sao về mình... Nhưng mình mặc kệ, coi như mình câm, điếc, bơ mặt ra vô cảm và lì lượm trước họ... Không phải mình sợ họ đâu nhé, mà mình không bùn nói chiện với họ và chẳng xem họ ra cái quái gì đâu... Đối với những người như vậy thì mình cần phải cứng rắn lên nếu không họ sẽ ăn hiếp mình...
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 15:30:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015