Hạnh phúc trọn vẹn(part 3) Quay lại Huy và - TopicsExpress



          

Hạnh phúc trọn vẹn(part 3) Quay lại Huy và Quỳnh: Cả ngày hôm nay hai người đi rất nhiều chỗ và đã đi đến một nơi Đó là tiệm cún con và Huy Quỳnh đã chọn cho mình một cặp cún sinh đôi( hai ông bà này tới cún mà phải giống nhau mới được) và sau đó hai người đi ăn rối Huy đưa Quỳnh về nhà: Đến trước nhà Quỳnh, Huy mở cửa xe cho Quỳnh xuống và vội ôm Quỳnh vào lòng(ghê wa ở bên nhau cả ngày mà giờ còn) tình cờ lúc đó Nhi nhìn ra cửa sổ thấy vậy cười thầm. bốc ngay cái điện thoại của mình lên nt vào máy Huy “ ê ông trả Quỳnh cho tui được chưa, đừng làm tui ghen tị à nha!!!!!!! Về tới cửa nhà mà còn……… hai ông bà ghê thiệt” Nhi bấm gửi đi Lập tức Huy nhận được tin nhắn ban đầu khi chưa mở điện thoại lên Huy tưởng đâu tin nhắn của Thắng nên rủa thầm: “ cái thằng này phá đám là giỏi” làm Thắng ở nhà đang tưởng vế Nhi đôt nhiên hắt hơi liên tục: Khi mở tin nhắn ra thì ra là tin nhắn của Nhi sau một hối đọc tin nhắn thì Huy cười thầm và đưa cho Quỳnh đọc và cả hai cùng phá lên mà cười. Có ai biết Thắng đang rất khổ sở vì mấy chục cái hắt hơi liên tục( tội nghiệp ổng bị trách lầm……..keke) Sau tin nhắn đó huy mới chịu buông Quỳnh ra và chờ Quỳnh lên nhà rồi mới chịu về. Về tới nhà Huy tắm rồi đi ngủ mà trong đầu không lúc nào ngưng nghĩ về Quỳnh và nụ cười cứ hiện điện trên gương mặt anh cả khi ngủ ( ông này hay thiệt bửa nào làm thử) Sáng hôm sau, vì hôm nay là sáng đầu tuần nên hai chàng đến rước 2 nàng đi học: Nhi đi chung xe với Thắng Còn Quỳnh thì đi chung xe với Huy Đến trường khi chiếc xe của hai chàng đã đừng lại, ngay sau đó nguyên môt đám còn gái bu lại trước xe của Thắng và Huy. Hai anh chàng bước xuống xe mặt vẫn lạnh như băng( lạnh wa à…….hjhj) mà chỉ tới khi hai chàng vòng qua bên kia mở cửa xe cho Nhi và Quỳnh mới nở một nụ cười làm tan chảy cả ánh nắng ban mai. Nụ cười làm xao xuyến trái tim bao cô gái. Nhi và Quỳnh thì không có môt biểu hiện gì khác chỉ nỡ môt nụ cười nhẹ và bước vào lớp và hai chàng liền đuổi theo( hai bà này ghen thấy ớn) và cũng chẳng biết lí do gì hai nàng lại như thế này. Thy thấy Thắng đuổi theo Nhi liến ánh lên ánh mắt ghen tị vá gian xảo( tại bà này chưa biết thân phân của nunu nên mới như zậy chứ biết rồi thì……….) Và Thy liền lên môt kế hoạch vô cùng thâm hiểm cùng với cô bạn thân của mình là Minh Hằng ( heo)…… Vào buổi học hai nàng vẫn im bặt chẳng thèm hé miệng với hai chàng lấy một lời thấy thế Huy và Thắng liền hỏi: Huy-Thắng: hai em làm sao zậy???????? (ghen chứ có làm sao đâu……((((((==))))) Nhi-Quỳnh: eeeee…….eeeee mmmmm..m(ấp a ấp úng) Huy-Thắng: hai là tại mấy cô hồi sáng???????( hai ong này giả ngốc hai thiệt) Nhi-Quỳnh:………. Huy-Thắng: phá lên cười……..aaaaa biết ghen rồi nha!!!!!! Vui quá Nhi Quỳnh thấy thế mặt đỏ hơn cả quả cà và đứng phắt dậy bỏ ra ngoài: Huy Thắng sau môt hồi cười nhắm tít cả mắt mở mắt ra hai nàng mất tiêu cuốn cuồn lên đi kiếm( hahahah tới tui cười hai ông này gan ghê đám chọc quê hai bã) Còn về phía Nhi và Quỳnh hai nàng chạy môt mạch xuống canteen trường. CANTEEN Mấy người nam trong canteen nhìn Nhi và Quỳnh rồi nói: “tui bậy ơi……..hotgirl kìa tui bây, tao có mơ không đây” Về phía Huy và Thắng sau một hồi tìm kiếm chạy xuống canteen Thấy Nhi và Quỳnh đang ngồi uống nước và bị môt đám con trai trêu chọc Thắng và Huy liền bước vào ngay sau đó tui con gái trong canteen hô to lên “HOTBOY”( mê trai thấy ớn) Khỏi nhìn thì Nhi và Quỳnh cũng biết là Huy và Thắng hai chàng bước vào hét to “ mấy người ra chỗ khác hết coi” tui con trai nghe Huy và Thắng nói thế liền biến mất tâm chỉ có duy nhất hai người coi như không nghe không thấy hai anh chàng đó là Nhi và Quỳnh ( hai bà này……lì thấy ớn) Thắng và Huy thấy vậy liền đi lại: Ngồi xuống kế bên hai nàng: Vậy mà Nhi và Quỳnh cảm thấy như không có. Vẫy bình thản uống nước. Hai chàng ngồi đó nhìn nhìn nhìn và nhìn. Không khí trong canteen bây giờ hoàn toàn im lặng một sự im lặng đến đáng sợ. Cả canteen đang trố mắt ra nhìn bốn kẻ đang ngồi trong canteen. Đến khi Nhi và Quỳnh uống đã hết nước định đứng lên ra khỏi canteen thì Huy Thắng nắm tay hai nàng lại và kéo ngồi xuống mặt cho sự vùng vằng của hai nàng: Huy-Thắng nói: “ thôi mà đừng giận nữa mà!!!!!” im lặng…….im lặng Huy- Thắng: tiếp tục năn nỉ……( cho cái tôi đám chọc hai bã) Sau một hồi năn nỉ thì hai nàng cũng chịu mở miệng Nhi-Quỳnh: “ nếu còn lần nữa thì đừng có trách à nha!!!!” Huy-Thắng: “ TUÂN LỆNH” Thái độ nghiêm túc của hai chàng làm Nhi và Quỳnh cười xòa và sau đó hai chàng nắm tay lôi hai nàng len lớp trước sự ghen tị của mọi người………. Tiếng trống tan trường đã đánh lên rồi: Huy chạy đến chỗ Quỳnh nắm tay Quỳnh lôi đi Thắng thì chạy lại nắm tay Nhi nhưng đã bị bàn tay của Thy chặn lại: Thy nói: “anh thắng đi chơi với em được không” Thắng: “cô bị điên à buông tôi ra” Thy: “ khi nào anh chịu đi em mới buông” Thắng: “ tôi không đi…….tôi đã nói là tui không thích cô mà”( tác giả cũng không thích) Nói rồi Thắng liền gỡ tay Thy ra và nắm tay Nhi lôi đi. Còn về phần Thy sau khi bị Thắng từ chồi tức như điên và rủa thầm Nhi. Quay lại với Huy-Quỳnh Sau khi Huy nắm tay lôi cô đi và dẫn cô tới một tiệm trang sức( không lẽ ổng muốn cầu hôn bã hả trời) Quỳnh thấy Huy dẫn mình đến đó liền giằng tay ra khỏi tay Huy và hỏi: “ đến đây để làm gì” Huy không trả lời mà chỉ cười cười rồi nắm tay Quỳnh lôi vô mặc cho Quỳnh thì lại muốn giằng ra( bà này có ý nghĩ giống tui===== tưởng ổng……==) Đến chỗ bán nhẫn Huy liền nói Quỳnh thấy chiếc nào đẹp thì cứ chọn đi: Quỳnh liền nói: “ chẳng lẽ anh muốn……..” Huy: “ muốn gì anh định nhờ em chọn nhẫn để anh tặng mẹ anh nhân ngày sinh nhật của bà thôi, mẹ anh rất thích đeo nhẫn” ( trời ơi ông này làm quê quá à) Quỳnh thì hết hồn cứ tưởng Huy định cầu hôn mình Quỳnh nghe đến mẹ anh thì trố to mắt nhìn anh hỏi lại: “Mẹ?????” Huy: gật đầu lia lịa…… Quỳnh: oh….. Huy: “ sao zak” Quỳnh: Không có gì…… Quỳnh với Huy chọn môt hồi cũng được một chiếc nhẫn ưng ý. Cả hai đều chỉ tay vào chiếc nhẫn có một viên kim cương màu trắng phía trên và xung quanh là các viên nhỏ màu đỏ trong rất sang( tâm đầu ý hợp thấy sợ) Cả hai chợt nhận, nhìn nhau và cười: Sau khi chọn nhẫn xong, Huy nói: “ anh dẫn em đi ăn nha, chứ để em đói mà về nhà anh đau lòng lắm( trời ơi…..ngất……ngọt còn hơn mật ông nữa)” Quỳnh : “ ok hihi cô nhón chân lên hôn vào má của anh kêu một cái thât to” Huy bất ngờ: “ trời ơi tui được bạn gái hôn nè……hạnh phúc quá đi” Anh la to làm mọi người nhìn anh cười còn Quỳnh thì gượng mặt đỏ hết cả lên. Anh cũng quay sang hôn lên môi Quỳnh một nụ hôn nhẹ(hahaha………) Quỳnh không nói gì chỉ cười nhẹ( bã vừa gượng vừa hạnh phúc đó trời) Sau đó Huy dẫn Quỳnh đi ăn
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 14:06:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015