"Hắn vừa đi vừa chửi...Bao giờ cũng thế, cứ thi - TopicsExpress



          

"Hắn vừa đi vừa chửi...Bao giờ cũng thế, cứ thi xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi bộ giáo dục. Có hề gì? Bộ của riêng nhà nào?. Rồi hắn chửi quyển SGK. Thế cũng chẳng sao: sách là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi cả hội đồng thi này nhưng cả hội đồng thi ai cũng nhủ: "chắc nó chừa mình ra". Tức thật!! Ờ!! Thế này thì tức thật!!. Tức chết đi được mất, đã thế hắn chửi cha đứa nào trông thi phòng hắn. Mẹ kiếp!! Thế có phí nước bọt không? Không biết đứa chết mẹ nào ra đề cho hắn không làm được bài. A ha!! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Chửi chết mẹ đứa nào ra đề, có trời mà biết, hắn không biết, cả facebook không biết =))))" "Một nụ cười luôn hé, chúng nó vẫn thi Còn tôi đã ra đây, Đii về quê chăn đàn dê. Cơ mà, và cuộc đời này vẫn thế, Vẫn mấy chú dê, Mặt tôi vẫn đê mê, Chăn đàn dê chăn đàn bê. Ôi đi về quê ôn tiếp... Lang thang về nhà, Cũng chẳng làm sao, Bao nhiêu lâu nay ôn rồi ôn rồi thi lại mà mình vẫn rớt Thi thêm 1 lần có chắc là mình sẽ viết thêm hay là 5 phút đã xong! Vậy thì đành thôi... Chăn bò ôi chăn bò về quê với trẻ trâu..."
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 23:28:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015