Hổm rày nghe dân tình bàn tán nhiều về hành trình - TopicsExpress



          

Hổm rày nghe dân tình bàn tán nhiều về hành trình xách ba lô lên và đi của Huyền Chip, mình bỗng nhớ lại chuyện em ấy gửi Y!M cho mình trong những ở Brunei. Lúc ấy, Chip chưa định viết sách, hình như đang làm việc ở Malaysia (em ấy có gửi một bài về làm thêm ở Malaysia cho báo mình) rồi nổi hứng đi phượt. Chip hỏi mình liệu tòa soạn có đăng được bài về chuyến đi của em ấy hàng ngày ko, và nếu có thì trả bao nhiêu tiền, vì em đang muốn vừa đi vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cho chuyến đi. Chịp bảo mình em vừa viết bài bằng tiếng Anh đăng trên các diễn đàn kiếm tiền, vừa đi làm thêm đủ thứ. Em còn kể cho mình nghe sự giúp đỡ của những người Việt Nam, và những lần thoát hiểm ở Brunei. Mình hỏi: "Em còn đi làm thêm nữa, sao viết một ngày một bài nổi?", Chip bảo: "Em vẫn viết hàng ngày mà chị!" Rồi như để chứng minh, em gửi cho mình 3 bài viết về hành trình của em ấy ở Brunei, (sau này mình thấy nó trong quyển Xách ba lô lên và đi phần 1). Lần ấy, vì điều kiện ko cho phép, báo mình là báo tuần và em ấy đang muốn bài lên hàng ngày nên ko hợp tác với nhau. Có thể, Huyền Chip không nhớ là đã gửi email cho mình, nhưng mình thì ấn tượng với cô bé liều lĩnh và những trải nghiệm không phải ai cũng có được của Chip nên nhớ hoài... Mình không khẳng định liệu tất cả những chi tiết Chip viết trong 2 quyển sách có chính xác ko, và liệu có nhà tài trợ nào cho chuyến đi sau này của Chip ko nhưng mình cũng sẽ mua tập 2 quyển sách để đọc, cũng như đã từng ngấu nghiến Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, Venise và những cuộc tình Gondola ...Đọc, ờn giản là để hòa vào câu chữ của người ta để làm trải nghiệm cho mình, để thỏa mãn những ước mơ mà mình chưa có điều kiện (và can đảm) thực hiện. Còn nếu một mai này mình muốn đi đến những nơi trong các quyển sách đề cập, tất nhiên phải kiếm tra nhiều lần trước khi đi.
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 10:20:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015