KHÔNG THỂ có việc nhận biết bao nhiêu viện trợ từ - TopicsExpress



          

KHÔNG THỂ có việc nhận biết bao nhiêu viện trợ từ TQ suốt từ 1949 tới nay mà không phải trả giá bằng chủ quyền quốc gia. Quote: Trích dẫn từ bài viết của Trungthuc5 Xem Bài Thật không hiểu nổi sự suy nghĩ của dân VN: -Chưa chắc đã có bữa cơm chiều cho gia đình, mà lại bỏ thì giờ xếp hàng thăm viếng xác chết một lão ông 103 tuổi, cái tuổi mà không mấy ai được sống đến tuổi này. Ông Giáp này đáng lẽ phải bị lên án bởi những người VN có óc chứ, vì ông chủ truơng chết bao nhiêu cũng được miễn là thắng được cuộc chiến. Ngồi một chỗ an toàn rồi xúi người ta cầm súng lao vào chỗ chết thì chỉ có những kẻ đại gian đại ác, mất nhân tính mới làm được thôi . Với số đông này thay vì đi xếp hàng thăm cái xác của ông Ác 103 tuổi, đi biểu tình có lẽ VC sẽ khốn đốn hơn. Phe tôi thăm dò, gởi data tôi làm thống kê thì ĐÚNG là dân chúng VN từ khá tới rất thương tiếc ông này, và họ khá hoặc rất đoàn kết trong việc này. Tuy là cũng có người bị bắt buộc đi thăm, như công sở cho nghỉ để đi, trường học cho xe chở học sinh đi. Vấn đề "đánh Pháp là sai lầm" thì rất ít người VN có đủ khả năng tư duy, trừu tượng, để hiểu nổi. Tôi không ngạc nhiên khi thấy người ta ủng hộ ông giáp, vì họ nghĩ rằng "đánh Pháp là ĐÚNG, và chỉ các sai lầm SAU NÀY mới là sai". Ông dũng hoặc các lãnh đạo, cựu lãnh đạo khác chết, sẽ không mấy ai thương tiếc. ----------------------- Dân VN làm sao hiểu được, hiểu nổi, rằng TQ đầu tư rất nhiều vào Điện Biên Phủ, do đó 1 chuyến hàng qua VN là kèm theo 2, 3 điều ĐCS VC phải nhượng bộ, ví dụ: - nhượng đất, - cho cán bộ qua TQ để được nuôi dạy cho trung thành với Mao, CS quốc tế, - cất nhắc người thân TQ lên làm lãnh đạo, - làm ngơ cho TQ lập trú sứ tình báo tại VN, - cho phép các trú sứ tự do thu thập nhân viên, v.v... ----------------------- Việc "thí quân" thì ông giáp chỉ gật đầu, chứ MỌI việc đều do các Tướng lãnh TQ ra lệnh. Và TQ có coi dân VN ra gì, do đó thí quân hàng trăm ngàn người, bị thương tật vĩnh viễn thêm mấy trăm ngàn khác, thì họ đâu có ngại, MIỄN là đánh đuổi Pháp ra khỏi VN, để TQ có thêm ảnh hưởng, sau này sẽ xua quân, dân, qua chiếm đóng VN. Mao từng nói muốn cho cả chục triệu dân TQ xuống đóng đô tận Thái lan và toàn vùng Đông Nam Á, do đó miền Bắc VN chỉ là bước chân đầu tiên, và bước này PHẢI thắng, cho dù chết hết 100% dân VN. ----------------------- Khi đó, ông giáp, hcm, thật ra không thể làm gì, một khi đã chịu nhận viện trợ quân sự từ TQ. Vì quá tham lam quyền lực, họ biết nhưng giả vờ không biết, rằng 1 khi nhận viện trợ TQ, cho cố vấn, Tướng TQ qua điều khiển quân tình, thì sau này chắc chắn TQ sẽ chiếm VN. Ít người VN hiểu rằng khi đó ông hồ chỉ có 2 sự lựa chọn, 1. Nhận viện trợ TQ, sau này TQ sẽ chiếm VN, 2. Không nhận viện trợ TQ, có thể bị TQ giết ngay, nhưng cũng có thể đem lại hòa hoãn, hòa bình, tiến bộ cho 1 VN chịu sự BẢO HỘ của Pháp, dưới sự giám chế của Liên Hiệp quốc, trong đó dân chúng ấm no giàu mạnh, nhưng cùng lúc phe Việt Minh phải giải tán, ông giáp về dạy sử, ông hồ về làm coolie. Giữa việc làm Chủ tịch, trong tay có 20 triệu người nghe theo, với việc làm coolie, thì ông hồ đâu cần phải suy nghĩ 2 lần. ----------------------- Và do đó, 1 khi mời TQ vào, thì nếu 1 trong 2 ông nói "không" với cố vấn, Tướng TQ trong bất cứ việc gì, thì phe TQ sẽ bạt tai, đấm vào mặt, thậm chí giết luôn rồi đổ vấy cho "hy sinh vì bom đạn địch". Do đó, ai nói ông giáp "anh hùng", "boác hồ cứu nước" là sai từ A tới Z, và do đó rất đông dân VN sai từ A tới Z. Người ta không thể hiểu rằng: - KHÔNG THỂ có việc nhận biết bao nhiêu viện trợ từ TQ suốt từ 1949 tới nay mà không phải trả giá bằng chủ quyền quốc gia. - Nhận viện trợ TQ và mất chủ quyền quốc gia về tay TQ là 2 việc tuy 2 mà 1, không thể tách rời. ----------------------- VN ăn bánh thì phải trả tiền, thế thôi. Nói tục 1 chút thì đi chơi gái điếm cũng phải trả tiền, chứ làm gì có việc "chơi chùa", ma cô nó đánh cho sặc máu mũi (tại VN bây giờ là giết luôn). VC muốn "chơi chùa", "chơi chạy", TQ nó oánh cho, thì ĐÚNG thôi. Từ quốc gia khác nhìn vào, thì VN, ngày nào còn VC cai trị, bị mất về tay TQ là ĐÚNG, là CÔNG BẰNG. Nếu VNCS không chịu, giẫy nẫy, thì hãy trả lại xương máu biết bao nhiêu lính TQ chết tại VN trong 2 cuộc chiến, biết bao nhiêu tiền bạc (ngay cả USD chở vào miền Nam mua thuốc cho du kích), súng đạn, nón cối, dép râu, ngay cả bút bi cũng từ TQ. Nếu TQ tính đúng, tính đủ, thì VNCS nay bán xứ không đủ trả vốn, lời, cho số tiền, người, TQ đã mất tại VNCS. Chỉ khi có Việt Nam Tự do, thì khi đó VNTD sẽ tuyên bố TQ giúp KẺ THÙ của VNTD, do đó hãy đi tìm KẺ THÙ của VNTD mà đòi, chứ các món viện trợ kia làm hại VNTD, thì đòi cái gì hả lũ Trung Cộng gian ác? ----------------------- Số mạng tôi rất xấu, vì phải làm việc giúp đỡ đám dân ngu si đần độn hơn heo, chó này, 1 số trong tấm hình trên. Vì quốc gia, dân tộc trăm, ngàn, năm sau mà làm, chứ dân VN hiện nay thì RẤT ĐÔNG không xứng đáng sống 1 ngày trong tự do, mà chỉ xứng đáng làm tôi, mọi, nô lệ mà thôi. Sau này nếu phe tôi thành công, đứa nào thờ đảng lạy boác thì sẽ cho ghe chở qua liệng bên TQ, sống chết mặc kệ. Cho dù phải chở 1/3 xứ thì cũng làm, CÀNG TỐT, để lại VNTD sạch sẽ khỏi bóng các loài heo chó như trên. Dr. Tran
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 19:08:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015