Khi cần thì chả ai giúp, cuộc sống cho ta lắm bạn - TopicsExpress



          

Khi cần thì chả ai giúp, cuộc sống cho ta lắm bạn lắm bè để làm gì. Để mình chọn ra ai là bạn ai là bè. Bạn thì luôn nói thẳng, giận hờn vu vơ rùi thôi chứ k để bụng suy nghĩ và giúp mình khi có thể. Còn bè thì luôn lời ngon tiếng ngọt, trước mặt thì thế chứ ghim trong tâm để còn đâm khi có thể. Khi cần mình thì nó í a í ới, rủ đi này đi nọ, khi mình lâm nạn cần nó thì thế này thế kia... Thấy buồn gì đâu, dự tính là 1 tuần nữa sẽ off hết tất cả ( điện thoại, face, yahoo...) và đi xa... BẠN nào có cái idea nào ctay làm NÓNG nha... :v
Posted on: Sat, 29 Jun 2013 03:47:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015