Khi trọng tài Howard Webb thổi còi kết thúc trận Derby - TopicsExpress



          

Khi trọng tài Howard Webb thổi còi kết thúc trận Derby thành Manchester ngày hôm qua,trên các mạng xã hội tràn ngập sự thất vọng,những lời chỉ trích,những từ ngữ khó nghe và dư âm của nó vẫn còn kéo tới tận hôm nay và có thể là cả ngày mai,ngày kia thậm chí cả năm nữa. Các fan nhắm David Moyes là mục tiêu để chỉ trích,để đổ lỗi,để phê phán.Rằng ông không có sự chuẩn bị kỹ,rằng ông không thích nghi.nhanh với thế trận,rằng ông không thay người nọ vào,người kia ra... Xin thưa,hãy điểm lại ở đội hình mà nhiều người nghĩ là một "gia tài" mà Sir Alex để lại,có lẽ chỉ De Gea,Rooney và Van Persie là những cái tên xứng đáng để các đội bóng lớn thèm khát.Vidic mất khả năng không chiến và tỳ đè,Ferdinand không còn theo kịp tốc độ của tình huống,Evra bị vắt kiệt sức lực,Smalling thì không phải là một người mạnh về tốc độ.Phía trên,Carrick không thuộc đẳng cấp cỡ Toure,Young và Valencia mãi chơi theo lối mòn.Trên ghế dự bị là những ai,Kagawa ư,nhanh đấy kỹ thuật đấy nhưng anh làm sao khỏe như Fernandinho,làm sao nhanh như Samir Nasri,Nani ư,kỹ thuật đấy,khéo léo đấy nhưng thử hỏi anh đã tạo được bao nhiêu dấu ấn thời gian qua,Chicharito ư,anh quá nhỏ bé so với Kompany hay Nastasic... Chỉ một so sánh đơn giản để những người yêu mến Quỷ đỏ hiểu rằng với David Moyes,ông không có một gia tài mà là một công trường đang xây dang dở. Thế hệ Vidic,Ferdinand,Evra đã đi hết một chu kỳ thành công,họ đã già,đã quá tuổi để có thể làm điểm tựa cả mùa giải.Ngồi trên ghế chỉ đạo,chắc không ai hiểu những cuộc chuyển giao bằng Ryan Giggs,Mu khi thay thế những người cùng thế hệ của anh,những Roy Keane,những Gary Neville,những Peter Schmeichel đã có giai đoạn khủng hoảng thậm chí trắng tay.Đó là quy luật nghiệt ngã của bóng đá,nhìn Milan thời hậu Maldini đi,nhìn Arsenal thời hậu Henry đi...,một quy luật nghiệt ngã nhưng là tất yếu. Có thể Moyes không linh hoạt,không giỏi theo kiểu "biến đội bóng của những cầu thủ bình thường thành xuất sắc" như Sir Alex vĩ đại,nhưng trước khi trách cứ ông,các bạn hãy xem trong tay ông có gì.Hình ảnh Mu ngày hôm qua giống như một cái động cơ rệu rã bởi những chi tiết lắp trên nó đã gần,quá hoặc sắp hết hạn sử dụng thậm chí có chi tiết tốt nhất thì lại phải mang đi bảo dưỡng. Man xanh hơn hẳn về mọi mặt,về con người,về chất lượng,về chiều sâu và cả về người thuyền trưởng kinh nghiệm,thế nên chiến thắng của họ là xứng đáng,hoàn toàn xứng đáng. Một chu kỳ thành công có thể đã ở lại đằng sau Quỷ đỏ,và "kiến trúc sư" David Moyes mới chỉ có một "viên gạch" đầu tiên cho nền móng của mình.Ông cần thời gian,cần sự kiên nhẫn và cần niềm tin nữa... Hãy nhớ,trong tay ông vẫn chỉ là một công trường dang dở...
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 09:57:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015