Khóc vì một người bỏ rơi mình..Chỉ nên khóc - TopicsExpress



          

Khóc vì một người bỏ rơi mình..Chỉ nên khóc tối đa 1 lần..Trong cuộc đời này,sẽ có rất nhìu người đi qua cuộc đời pạn..Có những người đem đến cho pạn những khoảnh khắc tuyệt vời.Cũng có những người mang đến nỗi pùn da diết..Không phải ai cũng pís chọn thứ để nhớ,chọn đìu để quên..Và đôi khi,có pís để chọn,có mún mà chọn cũng không thể..Chúng ta gặp nhau là do duyên số..Trân trọng duyên số ấy hay hủy hoại nó là câu chuyện của 2 người..Nếu ta iu thương hết lòng ai đó mà người đó vẫn ra đi..Có thể vì cả hai không còn đồng điệu trong suy nghĩ..Cũng có thể 1 trong 2 người,ta hoặc họ đã có lỗi lầm..Nhưng dù vì lý do gì,cũng không nên khóc qá nhìu vì 1 điều đã qa..Nước mắj là thứ đã trào tuôn thì sẽ lun đi mất..Ta không thể lấy lại được nước mắt đã rơi,cũng giống như ta không thể với được những gì đã mất..Vậy thì,đừng khóc mãi vì 1 chuyện,đừng tiếc mãi vì 1 điều. p/s 1 người bạn vừa dạy toi nhìu điều :(...h tôi mới hỉu mình cúng đầu wa, chắc có lẽ đôi lúc hp cạnh bên mà minh ko bik thui :)
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 15:32:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015