Kí ức mờ mịt về những con phố đã từng đi - TopicsExpress



          

Kí ức mờ mịt về những con phố đã từng đi qua, về nhữ́ng kỉ niệm với a e đã từng trải qua không thể không khiến lòng bồi hồi. Cảm thấy c/s hiện tại nó phẳng qúa, phẳng lì đến mức khó chịu. Thèm cái cảm giác ấy của ngày xưa, khi mà khó khăn mới biết anh em có nhau, hoạn nạn mới biết bạn nào là đểu.... Tôi muốn làm cái gì đó qúa, có lẽ hôm nay mình sẽ phá lệ, hút một điếu thuốc rồi chạy nghêng ngang ngoài đường gợi đòn một thằng trẻ trâu nào đó chăng? Hay là đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường hoặc treo biển tôi đồng ý lên quảng trường hò reo vs mấy thằng gay... Chỉ là nghĩ thôi, nhưng dù có làm điều gì chăng nữa,cũng k thể làm đc lại những thứ như của ngày xưa ấy đc. :) mình lớn rồi mà, biết nghĩ rồi mà. Tuổi trẻ ai chẳng vậy phải không?? Có thể rồi một ngày, trong tương lai... Mình sẽ quay lại những con phố, những con đường mình từng đi qua, nhưng sẽ k phải đến đó để chạy trốn hay truy đuổi ai đó, để đòi tiền hay trả nợ cho những cuộc chơi... Mình sẽ đến để nhớ lại con người của mình ngày xưa, để biết mình là ai trong cái cuộc sống này. ^^. :P Hay đơn giản hơn, mình chỉ muốn đc sống lại vs những cảm giác cũ. Tạm biệt Hưng của ngày hôm quaaa. Thiều Thiềm
Posted on: Wed, 04 Dec 2013 06:41:38 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015