Ko vui là tìm tới đứa con gái khác nc,đó là - TopicsExpress



          

Ko vui là tìm tới đứa con gái khác nc,đó là bản tính sẳn có of ai kia. Mẹ ns,thứ j vốn dỉ là of mình thì nó luôn đứng ở vị trí đó để chờ mh,còn những thứ k thuộc về mh thì có dành dật củg pằg k? Đừng buồn vì có ai đó xen vào chuyện of mh,và đừng qúa buồn khj mh là ng bị bỏ rơi,đừng buồn quá khi nhữg yo thươg đó k còn dàh hết cho mh..mà bị chja nhỏ ra. Nên biết chấp nhận và "Nhường" nó cho nhữg người kém may mắn hơn mình! 21t,lần đầu biết yo là ntn! 1năm,trải qua bao nhjêu chuyện,hình như bị chai lỳ kảm xúc...Chỉ là 1chút buồn thôi. Có lẽ cái điểm dừng of mọi cố gắng chỉ dừng lại ở đây! Nếu muốn, từ nay e sẽ im lặng! Tháo não,tắt tim....Như vậy,chắk sẽ k biết j là đau :( P/s: Sáng sớm lên cơn rồi :) cả nhà ngày mới an lành nhé
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 00:00:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015