Kính chào quý bà con cô bác của cái trấn trảm phong - TopicsExpress



          

Kính chào quý bà con cô bác của cái trấn trảm phong quanh năm gió bão mịt trời . Như vậy là cuộc thi tìm kiếm Thần gió đã chính thức bắt đầu hàng loạt anh tài bốn phương tám hướng tụ tập trên đỉnh Hoa Sơn hô phong hoán vũ nhằm giành về cho mình ngôi vị Thần gió đầy uy phong này ( loáng thoáng nghe được từ mấy người dân xấu số sống gần đó dạo này trên đỉnh Hoa Sơn sấm chớp xảy ra liên tục không một sinh vật nào có thể tồn tại nổi , trâu bò chạy tứ tán ruồi muỗi chết vô số , mọi người đều phải dắt theo gia quyến và đồ đạc di cư sang Hawai tránh nạn nhằm có thể giữ lại mạng sống bé bỏng của mình ) . Thiên hạ đồn rằng giải Thần gió năm nay sẽ được ban thưởng bằng một nụ hôn của Thầnchết “ nên quần hùng không ai bảo ai đều cố sống cố chết quyết tâm giành cho được nụ hôn đáng giá ngàn vàng khè đó . Đang phóng xe như bay trên đường với vận tốc gần 10km/h với hy vọng mỏng manh là lên kịp đình Hoa Sơn xin cho kỳ được chữ ký các nhân sỹ đang thi thố để vài trăm năm sau con cháu mình mang ra bán đấu giá kiếm lời thì bỗng KÉT…… KÉT ……….. . Phù may mà mình chạy xấp xỉ 10km/h nên thắng kịp thời chứ ham hố chạy trên 11km/h thì có lẽ cái mạng nhỏ xíu như cục xá xíu này tiêu tùng rồi ( kinh nghiệm sương máu rút lần sau chạy 9km/h thối chứ thắng gấp cái kiểu này còn gì con Ferrari có chống của mình nữa ) . Mà cái quái gì thế này đang 12h trưa chứ có phải giờ cao điểm đâu mà đông như mua hàng giảm giá thế kỷ vậy ta ? . Với bản tính một con người Việt Nam chân chính không hề có chân giả thế là quyết định đứng lại hóng hớt xem chuyện gì xảy ra mà khiến cả con đường rộng gần 1m tắc nghẽn vậy kia chứ ? Bỗng nghe một tiếng hét lớn chấn động cả bầu trời : “ Hắc công tử lần này nhà ngươi lại đến khiêu chiến với ta nữa à , không lẽ đến ngay cả người vợ tương lai đã hứa hôn từ 2000 năm trước của ta ngươi cũng không bỏ qua sao ? “ Lại nghe có một tiếng khác tiếp lời nhưng lần này lại cực kỳ nhẹ nhàng tựa hồ như muỗi đang vờn mồi vậy : “ Ây da thiệt tình là khổ quá đi đó mà , tại hạ làm con thì phải nghe lệnh cha , làm cháu phải nghe ông dạy bảo là phải thực hiện lời hẹn ước từ 2001 năm trước đó là cưới cô gái này về làm vợ để trọn lời hẹn ước xưa kia , chứ nào dám thất lễ với Bạch công tử đâu chứ lỵ “ Nghe xong hai người đối đáp xong mà ù hết cả tai cái gì mà 2000 năm , cái gì mà hẹn ước chằng hiểu gì cả . Người xưa thường bảo “ Không bít thì hỏi , muốn giỏi phải vọc “ thế là hỏi thôi chứ chờ gì nữa không lẽ dám cãi lời khuyên dạy sao . Hỏi ai bây giờ nhỉ à đúng rồi “ Ra đường hỏi già về nhà khỏi hỏi “ không hỏi già thì hỏi ai kia chứ . Bước tới gần một ông lão đầy vẽ tinh anh mình buông tiếng hỏi thăm : “ Ông ơi nhằm ơn cho cháu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy , Hắc công tử , Bạch công tử kia là ai mà cãi nhau om củ tỏi lên thế ạ ? “ Ông lão quay qua nhìn mình bằng một ánh mắt ngạc nhiên như kiểu đứng trước mặt mình là Yua Aida không bằng , sau đó chậm rãi trả lời : “ Đúng là thanh niên ngày nay kém hiểu bít quá ngay cả chuyện này mà cũng phải hỏi , thiệt tình buồn cho một thế hệ . Haizzzzzz ….. Hai người vừa nãy cãi nhau chính là con cháu 80 đời của Hắc Bạch công tử nổi tiếng xưa kia , cả hai tuy trẻ tuổi nhưng tài năng thì không ai bằng , tiền thì nhiều rác sông Sài Gòn 10 năm về trước chưa kịp móc “ Quá ngạc nhiên về lai lịch hai người này mình chỉ đành há hốc miệng lên mà không tài nào ngậm lại được . Rồi ông lão tiếp lời : “ Câu chuyện cầu hôn này kể ra cũng rất kỳ quặc , đời đời 2 dòng họ này truyền tai nhau đúng ngày 15/7 âm lịch năm nay phải tới trước cửa nhà cô gái kia để cầu hôn , ai mà có thể lấy được cô gái đó về làm vợ thì coi như thắng cuộc chiến kéo dài hơn 2000 năm nay giữa hai dòng tộc Hắc Bạch “ “ Kinh thế kia ạ hơn 2000 năm rồi , lâu đời hơn cả mối thù giữa Dương Qúa với Doãn Chí Bình nữa , thật là kinh khủng hoảng “ “ Chứ đùa àh ta sinh ra và lớn lên chỉ mong có ngày hôm nay thôi đó , mà ngươi đi chỗ khác hỏi đi mất khúc hồi hộp của ta bây giờ “ Sau khi nắm bắt được thông tin về cuộc chiến không khoan nhượng này mình lân la lên hàng tiền đạo nhằm thấy rõ hơn về cuộc chiến này ( cũng may mình nhỏ con nên chen dễ chứ mập tý nữa có nước nghe tiếng đoán hình thôi ) . Đập vào mắt mình hình ảnh đầu tiên về 2 vị công tử danh tiếng lẫy lừng kia là hình ảnh những em bé tuổi Rùa vàng nhưng có khả năng hét ra mưa và mửa ra khói nhờ vào đáy tiền khồng lồ của mình . Đây là chân dung hai vi công từ trên : Bạch công tử Hắc công tử Bỗng nghe Hắc công tử lên tiếng : “ Bạch huynh chúng ta thi tài xem ai là người giành chiến thắng trong cuộc kén vợ này , thắng cũng phải thắng cho vinh quang thua cũng phải thua cho sảng khoái , không bít ý huynh thế nào ? “ “ Được thôi Hắc huynh đã có nhã ý thì ta xin phụng bồi , không bít thi gì đầu tiên nhỉ ? “ “ Vậy chúng ta thi vẽ tranh của người con gái mà chúng ta đang cầu hôn xem ai vẽ đẹp hơn thì người đó thắng , ý huynh ra sao ? “ “ Quyết định vậy đi ta cứ vẽ theo trí tưởng tượng là được bởi có ai gặp mặt nàng ta trước đâu mà vẽ giống cơ chứ hễ ai vẽ đẹp hơn là thắng “ Thế là 2 vị công tử chổng phao câu lên mà ngồi hý hoáy khoảng gần 30p thì xong , và đây là 2 tác phẩm của họ : Hắc công tử Bạch công tử Đúng là một người như Tây Thi , một người như Dương Qúy Phi thật khó mà xác định ai thắng ai thua , bỗng nghe Bạch công tử lên tiếng : “ Hắc huynh lần này chúng ta bất phân thắng bại vậy chúng ta thi tiếp câu đố không bít ý huynh có đồng ý không ? “ “ Xin mời Bạch huynh ra câu đố trước “ “ Được câu đố của ta là : Vào một đêm trăng sáng, có một đôi Rùa cùng nhau lên đồi tâm tình và ngắm trăng. HỎI: tại sao khi đi về, chỉ có con Rùa đực về đươc mà con Rùa cái lại ở lại ? “ Hắc công tử không trả lời được đành nhận thua trước một ván , tiếp đó Hắc công tử ra câu đố hỏi lại : “ Một thằng Mù cõng một thằng Què qua sông . HỎI : vì sao thằng Mù biết trên sông có gái tắm ? “ Bạch công tử cũng không trả lời được thế là lại huề ( ai có đáp án xin gửi về số ĐT 900113114 để nhận phần thưởng ) Qua 2 ván bất phân thắng bại 2 người máu dồn lên não khí tụ đan điền quyết chơi bài ngửa thách đấu bằng cái mà họ tự tin nhất đó là TIỀN . “ Hắc công tử ngươi có gì mà đòi so với ta cơ chứ , nếu nàng lấy ta nàng sẽ có tất cả , quà sính lễ của ta bao gồm những thứ giá trị nhất thiên hạ : Từ trên trời Cho đến mặt đất Đến cả dưới biển Ngay cả những kỳ trân dị bảo Và những món ngon vật lạ Thế nào ngươi mau ngoan ngoãn đầu hàng đi thôi " “ Bạch công tử chúng ta là người Việt Nam thì quà cưới cũng phải là của người Việt nên ngươi nhìn đây quà cưới của ta đầy hồn Việt trong đó : Đầu tiên là xe ngựa thuần Việt Tiếp theo là xích lô trứ danh Ngay cả xe tăng cũng phải Việt Nam Vật báu ngàn năm Món ngon ẩm thực Việt Thật là lóa cả mắt với mức độ sang giàu cùa 2 vị công tử này thiết nghĩ ngày xưa Sơn Tinh – Thủy Tinh đi cầu hôn cũng phải lạy bằng thầy Hắc công tử bỗng lên tiếng : “ Bạch huynh ngày xưa người ta rước dâu phải có ông mai bà mối vậy huynh có không mà đòi đi cưới dâu ? “ “ Hắc huynh gãi đúng chỗ ngứa của ta rồi đó , bít thế nào cũng có người giở trò này nên ta đã chuẩn bị từ lâu rồi , đây là ông mai của ta ngươi nhìn thấy đừng có choáng đó , ten ten ten tèn “ “ Không hổ danh là Bạch công tử ông mai cũng không tầm thường nhưng đừng vội mừng ông mai của ta cũng không kém cạnh đâu , xin mọi người cho một tràng pháo chuột “ Hai vị công tử đang tranh cãi quyết liệt thì bỗng trên gác vang xuống một tiếng hát : “ Một người trao em niềm tin , một người em đã hy vọng , con đường tình phải chi được cả hai , oh yeah “ Một không gian yên lặng bỗng được xuất hiện khi nghe tiếng của cô gái , mọi người đều nín thở xem nàng có quyết định như thế nào . Bỗng Hắc công tử nhanh tiếng : “ Xin hỏi khuê danh của nàng có phải là Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Lệ Quỳnh Hoa Lá Liễu không vậy ? “ Bạch công tử ứng lời : “ Nghe thiên hạ đồn rằng nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân , hiện đang làm người mẫu cho hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng “ Cô gái trả lời : “ Hai người nói đều chính xác hết , thật là khó cho lựa chọn của ta thôi để ta thảy tú cầu vậy ai bắt được thì sẽ lấy ta làm vợ “ Bỗng nghe trên gác những tiếng RẮC ….. RẮC ….. không ngừng vang lên cho đến khi nàng ta ra ngoài thì bỗng từng người từng người một ngã xuống vì nhan sắc chim bay cá xình của nàng . Mọi người bất tỉnh 3 ngày 3 đêm mới tỉnh dậy nổi , thật là kinh hoàng cả một đoạn đường tắt nghẽn 3 ngày vì một người đúng là một kỷ lục . Sau khi mình tỉnh dậy thì nghe tin 2 vị công tử không chịu nổi cú sốc đã trở nên nửa tỉnh nửa mê , đúng là khổ thân . Lết về tới nhà lên hỏi anh sư phụ Google thì được biết nàng ta đúng là người mẫu nhưng mà là người mẫu quảng cáo bánh trung thu 8 trứng , và đây là chân dung của người làm cho mọi người chịu khổ . Bất tỉnh mấy ngày nay không bít giờ lên xin chữ ký còn kịp hok nữa , đúng là nhiều chuyện hại thân mà giờ lấy gì để lại cho con cháu bi giờ ta .
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 23:18:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015