Kẻ vui người buồn: Hôm nay7/7/2013 hầu hết mọi gia - TopicsExpress



          

Kẻ vui người buồn: Hôm nay7/7/2013 hầu hết mọi gia đình có con thi vào THPT đều đã biết điểm thi của con mình dù mai mới là ngày chính thức đăng tin. Bằng cách nào mà bưu điện có tin trước thì chịu nhưng riêng cái vụ này họ cũng kiếm vô số tiền (15,000đ/1tin).Nhưng dù sao gia đình tôi cũng mừng,sung sướng vì biết con trai lớn thi vào THPT Nguyễn Khuyến đã đỗ khi điểm thi của nó được 41 điểm tổng số cho 3 môn thi,Văn(6 điểm) hệ số 2 + Toán(9,5 điểm) hệ số 2 + Anh văn(8,5 điểm) hệ số 1 + 1 điểm nghề giỏi. Được biết trường THPT NK lấy 36 điểm chuẩn vào năm 2012 nên năm nay chắc cũng vậy, như thế là dư 5 điểm. Trường THPT Nguyễn Khuyến cũng là trường danh giá trong tỉnh theo nhận xét của người Nam Định,xếp thứ 106 trong số 200 trường THPT tốt nhất cả nước(toàn quốc có 2289 trường THPT). Tháng cuối cùng ôn luyện thi THPT ,trường THCS Hàn Thuyên tổ chúc thi thử THPT làm 3 đợt, họ lấy đánh giá chung rồi lôi phụ huynh học sinh đến để tư vấn nên thi vao trường THPT nào cho cha,mẹ học sinh,và theo như họ con trai tôi nên thi vào trương THPT Nguyễn Huệ ,một trường vào hạng trung bình của tỉnh.Vợ tôi làm quyết làm theo tư vấn của họ vì người ta ko quên nhấn mạnh rằng: - chúng tôi tư vấn là cực kì chính xác ,phụ huynh không nên với cao hơn vì chắc chắc khi khi các cháu sẽ trượt. Tôi thì hơi buồn vì thực ra,tâm lí nghĩ con mình là siêu ai cũng bị mắc phải,nay người ta khác nào nói con của ông bà học lực quá bình thường chỉ thi vào trường trung bình thôi. Đám bạn bè tôi nói khích : sao tao thấy con mày học chịu khó,tự giác và học tốt cơ mà. Thế là tôi điên ruột bảo vợ mang hồ sơ nộp vào THPT Nguyễn Khuyến. Khi biết con mình dư tới 5 điểm kể cả là vào THPT Trần Hưng Đạo là trường xếp hạng còn cao hơn Nguyễn Khuyến,vợ tôi lại tiếc lẩm bẩm biết thế đăng kí cho nó cao hơn nữa... Tôi thì hả dạ thoát nạn,nếu nó thi không đỗ Nguyễn Khuyến chắc tôi sẽ bị rủa cả đời vì bắt con đăng kí thi trường vượt cả tư vấn của trường cũ. Cô giáo chủ nhiệm cũ điện thoại trực tiếp đến hỏi thăm và chúc mừng,chắc cô cũng mừng vì tỉ lệ số học sinh đỗ đạt liên quan tới uy tín của cô nữa,mà con tôi lại thì không theo tư vấn kiểu ăn chắc của cô. Ông nội cháu cũng đang ở nhà tôi chơi thấy thế thưởng luôn cho nó 1 Triệu, chú và dì của cháu thì bảo: cháu đỗ rồi thì theo như chú và dì đã hứa sẽ thưởng cho 1 chuyến du lịch hoặc 1 cái xe đạp điện nhưng nó đều lắc đầu không nhận(thằng con tôi cũng khái tính). Vợ tôi hết ôm cái dt báo tin thì lại ra giữa đường khoe cháu thi đỗ với cả xóm. Hai vợ chồng anh Hùng Hương (con ông bác ruột) đi thu tiền hàng về qua nhà tôi thấy vậy nhờ xem hộ điểm thi cho cháu Đại là con lớn của họ. Khi biết điểm thi của cháu chỉ đươc 18 điểm tổng, môn Toán được có 2,75 điểm dưới điểm liệt (điểm liệt theo quy định là 3 điểm) mặt mũi họ tái đi. Nhìn vẻ mặt thiểu não của anh chị mà tôi phải nháy vợ tắt ngay cái nụ cười ha hả và lắp cái bộ mặt ra vẻ thông cảm vào để anh chị khỏi buồn.Nghĩ mà tội cho anh chị vì cháu tôi chỉ dám đăng kí vào trường bét nhất tỉnh là Ngô Quyền mà cũng trượt vì trường lấy 25 điểm chuẩn.Anh tôi u ám thốt lên: thôi cho nó đi xúc..kứt Vợ chồng tôi định tổ chúc mời họ hàng ăn mừng cháu thi đỗ THPT nay phải đổi băng rôn biểu ngữ sang là :mừng ông nội về thăm...quê, kẻo anh chị buồn lại buồn hơn.
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 16:07:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015