Kỷ niệm một lần đi cruise ngắm Vịnh San Francisco, - TopicsExpress



          

Kỷ niệm một lần đi cruise ngắm Vịnh San Francisco, cầu Golden Gate, đảo nhà tù Alcatraz.. Lúc thăm viếng San Francisco, Vợ chồng tôi đã đến Fisherman’s Wharf (Bến Ngư Phủ) đi cruise trong Vịnh rất vui. Tại bến Ngư Phủ, có nhiều tàu cruise đi tham quan Vịnh San Francisco. Hệ thống tàu Red and White rất nổi tiếng, đã hoạt động trên 120 năm nay, từ năm 1892 đến nay. Tàu cruise nầy chạy nhiều chuyến khác nhau. Một chuyến cruise rất đắc khách hướng dẫn du khách tham quan Vịnh San Francisco từ bến Ngư Phủ chạy vòng qua đảo có nhà tù nổi tiếng Alcatraz, tới cầu Cổng Vàng Golden Gate, và trở về. Chuyến này kéo dài khoảng 1 tiếng, được mệnh danh là Golden Gate Bay cruise (Du thuyền trong Vịnh San Francisco xem Cổng Vàng). Có nhiều chương trình khác như cruise Vịnh San Francisco xem mặt trời lặn, California Sunset cruise, kéo dài khoảng 2 tiếng, du khách ngồi ngắm nhìn mặt trời lặng trên biển Cali xa xa, nghe nhạc guitar do các nghệ sĩ trình diễn, ăn một vài món appetizer rất ngon, ăn tối nếu muốn, xong ăn dessert, cuộc đời đáng sống lắm. Còn một vài chương trình cruise khác như đi vòng xem các đảo trong Vịnh San Francisco, đưa khách đi qua bên kia Vịnh đến những thành phố như Sausalito, tôi đã trình bày với các bạn trong nhiều entry trước v.v. Chuyến Golden Gate Bay cruise (Du thuyền trong Vịnh San Francisco xem Cổng Vàng) kể như đắc khách nhất. Xin chia sẻ với các bạn hình ảnh một chuyến đi cruise hấp dẫn ngoài khơi Vịnh San Francisco, từ đó ngắm nhìn cảnh đảo nhà tù Alcatraz, cầu Cổng Vàng, cầu Oakland nổi tiếng, và đặc biệt những cao ốc rất đẹp của thành phố San Francisco nhìn từ ngoài Vịnh. Blog "Nước Mỹ nơi tôi đang sống": lthdan04.wordpress/
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 08:24:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015