Linh Lan và Chốn yêu thương của một ban nhạc - TopicsExpress



          

Linh Lan và Chốn yêu thương của một ban nhạc nhí Thay các chị em sinh tư còn lại để bước lên sân khấu Giọng hát Việt nhí và dừng lại ở đêm liveshow thứ ba, bé Linh Lan (đội Hiền Thục) trở về nhà trong tiếng cười của những đóa hoa còn lại: Linh Mai, Linh Cúc và Linh Trúc. Trong ngôi nhà đó, có một “nhóm nhạc” đang manh nha hình thành mà “thủ lĩnh” không ai khác chính là Linh Lan. Gia đình bé Linh Lan Đoạt giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm đầu tiên, chị Yến Linh hàng đêm vẫn được người yêu đưa đón đi diễn tại các chương trình, phòng trà. Năm chị 29 tuổi, hai người kết hôn. Anh khi ấy đã là một bác sĩ. Việc đi hát không kiếm được nhiều tiền, chị chuyển sang kinh doanh. 35 tuổi, hai vợ chồng quyết định thụ tinh ống nghiệm, vì không thể chờ thêm do ngại tuổi chị ngày càng cao. Ngày bác sĩ thông báo chị có thai, hai vợ chồng mừng rơi nước mắt. Hai tháng sau, bác sĩ lại thông báo trong bụng chị không chỉ một mà có đến hai đứa trẻ. Chị hơi lo lắng nhưng tự trấn an, xem như… đỡ mất công. Thêm hai tháng nữa, chị biết mình mang đến ba đứa con. Chị bắt đầu hoảng hốt. Đến tháng thứ bảy, bác sĩ phát hiện ở túi thai thứ ba kia thật ra có đến hai phôi thai. Lúc này thì chị khóc nấc. Suốt một tháng sau đó Yến Linh không thể tự di chuyển, chỉ nằm im trên giường, mọi sinh hoạt phải cậy nhờ người nhà giúp. “May mắn cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông, giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình có thể qua được lần sinh đó”, chị cho biết. Bốn đứa con gái ra đời. Nếu cân nặng của bé thứ nhất, thứ hai và thứ ba bình thường như những trường hợp đa thai khác, thì bé thứ tư chỉ có 1,4kg. Mai, Lan, Cúc, Trúc hiện diện từ đó, với tên đệm là tên của mẹ. Vì thiếu ký, Linh Trúc phải ở lại phòng dưỡng nhi. Một tháng ròng không gặp mặt đứa con út, ngày đủ sức khỏe để vào thăm, chị khuỵu khóc bên nôi con. Những tháng đầu, để có thể xoay xở được với bốn đứa trẻ cùng lúc, chị thuê năm người giúp việc, cộng với ba người nhà mới kham nổi. Nếu như Linh Mai, Linh Lan và Linh Cúc khỏe mạnh, ít khi ốm vặt, thì Linh Trúc ngược lại. Vì thế, đó cũng là cô gái được cưng chiều nhất nhà. Những ngày đầu, ngoại trừ bố mẹ, bốn đứa trẻ khiến nhiều người bối rối không thể phân biệt bé nào là Lan, bé nào là Cúc… Khi cân nặng của mỗi bé bắt đầu khác nhau thì ngoại hình cũng có chút khác nhau. Tuy nhiên, sự khác nhau đó chỉ đủ để những người thân quen phân biệt, còn lại vẫn gây bối rối cho người ngoài. Chỉ có sở thích và thói quen của cả bốn chị em là không thay đổi, nhất là với hai cô nàng có chung túi thai: Linh Lan và Linh Trúc. Mỗi khi chọn trang phục, “bé Hai” và “bé Tư” luôn cùng chỉ vào áo, quần giống nhau. Bày trên bàn một đĩa bánh, cả hai cô nàng đều đưa tay lấy cùng một cái. Dĩ nhiên, sự ưu tiên lúc nào cũng dành cho Linh Trúc. Dù không phải là chị cả nhưng Linh Lan là cô bé có tính cách mạnh mẽ, có khuynh hướng lãnh đạo nhất. Ở trường, học cùng lớp và ngồi chung ở hai bàn, Linh Lan luôn là người đại diện trả lời khi thầy cô đưa mắt về bốn chị em hỏi. Thậm chí, ngay cả khi Linh Trúc bị hỏi đích danh, cô nàng cũng đưa tay huých chị Linh Lan trả lời. Cho đến khi bốn chị em được ba mẹ cho đi học nhạc tại Học viện Soul của ca sĩ Thanh Bùi và sau đó là mời một thầy khác về nhà dạy thanh nhạc lẫn nhạc cụ, Linh Lan đã tỏ ra nổi trội nhất. Không chỉ nắm bắt nhanh, cô bé còn khá dạn dĩ và có khả năng làm chủ sân khấu. Do đó, dù chỉ vừa học nhạc ba tháng, cô bé đã có thể tạo ra một Linh Lan riêng biệt trong hàng ngàn thí sinh tham dự cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Riêng “gu” nhạc của bốn chị em thì giống nhau, gương mặt yêu thích đều là Rihanna, Adele, Taylor Swiff… Giọng ca “khủng” không thua gì Linh Lan là Linh Cúc nhưng như Linh Cúc thừa nhận, khi được hỏi vì sao không tham dự Giọng hát Việt nhí như chị: “Vì con nhát quá”. Vì thế, việc có mặt của Linh Lan tại Giọng hát Việt nhí cũng là để hát thay cho cả chị, em của mình. Đó cũng là những khán giả khó tính nhất, đưa ra nhiều nhận xét hồn nhiên nhất cho mỗi phần biểu diễn của Linh Lan. Còn lại, mỗi ngày tại nhà, Linh Cúc vẫn miệt mài tập trống, Linh Mai tập đàn organ, Linh Lan tập guitar điện tử còn Linh Trúc tập guitar bass với mục tiêu rất rõ ràng: thành lập một ban nhạc bốn người. Đêm Linh Lan không được chọn vào vòng tiếp theo, không hề có giọt nước mắt nào như bao nhiêu người khác. Thậm chí, khi về nhà, cô bé còn “phê bình” việc mẹ chạy đến an ủi phía sau cánh gà, rằng mẹ không nên nói những câu dịu dàng thế, vì nó… ủy mị lắm. Để rồi, sau đêm thi đó và một giấc ngủ vùi, Mai-Lan-Cúc-Trúc lại tập đàn, lại lên mạng xem những ca khúc nước ngoài và lại “nhặng xị” với nhau.
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 08:06:53 +0000

Trending Topics



e="min-height:30px;">
Essa aqui vai pros pessimistas q ando vendo por ai..para
ayatpmunlf
You do know that Karatbars is a NO FEE wealth creation system
Get your roof maintained for spring / Fascias soffits and

Recently Viewed Topics




© 2015