“Lũ cá trơn tuột xảo quyệt, chuyên thói bợ đỡ - TopicsExpress



          

“Lũ cá trơn tuột xảo quyệt, chuyên thói bợ đỡ nịnh nọt đến mất hết cả tư cách.” Người viết câu này đã hiểu lầm Song Ngư. Một trong những điểm mạnh của Song Ngư là khả năng giao tiếp và EQ rất cao, hơn nữa lại hay giúp đỡ người khác, biết lắng nghe, nên chẳng khó khăn gì để họ kết thân với bất kì ai họ muốn. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, trông chẳng khác gì họ đang bợ đỡ một ai đó: giúp đỡ, suốt ngày ra nói chuyện, vân vân và vân vân. Càng tai hại hơn khi người họ muốn kết thân là một đối tượng có quyền lực- dù họ chẳng có ý gì khác ngoài tạo lập một mối quan hệ. Mình đã từng ở trong trường hợp này, và cũng từng là người ở ngoài nhìn vào. “ Lấy phục vụ làm lẽ tồn tại” Cái này có thật là điểm xấu? Tại người viết đặt nó vào những công việc kiểu như a hoàn, nô tì, nữ nô nên nghe có vẻ xấu mà thôi. Ở đây mình xin dùng từ khác: hy sinh. Song Ngư có thể hy sinh bản thân vì những người họ yêu thương, thậm chí có thể mù quáng. Cái gì quá cũng không tốt, nhưng không thể nói đây là điểm xấu được. Thế giới này chẳng tồn tại nếu như không có những kẻ chịu hy sinh. Cha mẹ hy sinh bản thân vì con cái, người lính hy sinh bản thân vì đất nước, nhà khoa học hy sinh bản thân vì cả nhân loại. Chẳng hề xấu hổ khi hy sinh là lẽ tồn tại của Song Ngư. Yolo
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 11:09:59 +0000

Trending Topics



dy" style="min-height:30px;">
At Elephant and Castle Burrard we dont love anything more than
CHEAP MONDAYの本国スウェーデンにて、公式ONLINE
Today we celebrate the life of Chaplain Emeritus Ed Christman,
Technification International Camp of Synchronized Swimming at CAR

Recently Viewed Topics




© 2015