Lại là yêu xa, nhưng đây là cảm xúc của 1 cô - TopicsExpress



          

Lại là yêu xa, nhưng đây là cảm xúc của 1 cô gái: Người gửi: cass - 0986 * 24096 Người nhận: ai đó e đã yêu - 0976 * ***** Chào Cún - ông anh kiêu ngạo như bao gạo của e. Mèo đây, lâu lắm rồi mình không nói chuyện. A vẫn khỏe chứ, thời tiết ngoài Hà Nội còn nóng không? Sài Gòn đã vào mùa mưa rồi, với những cơn mưa xối xả chợt đến rồi chợt đi. Mưa làm dịu đi cái nóng oi bức, tướt mát những tâm hồn, mưa làm em nhớ đến những kỉ niệm về anh, nhớ đến những hạnh phúc bình bị mà em đã từng có... Một ngày mưa của 2 năm về trước, những ngày cuối cùng của đời học sinh, anh đã bên cạnh em, chúng ta đã cùng nhau ngồi nhắm những giọt mưa đầu mùa hè mát lạnh, cùng nhau phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Đó là sau cơn mưa, khi những giọt nước còn đọng lại trên những thân cây, sẽ từ từ chảy xuống đọng lại tại 1 điểm, rồi nhè nhẹ rơi xuống, từng giọt từng giọt một, tất cả được những tia nắng dịu nhẹ phản chiếu lấp lánh như những viên pha lê. Một cảnh tưởng đẹp nhất mà e từng thấy. Lúc đó chúng ta đã hứa với nhau đây sẽ là một bí mật của chỉ 2 ta. Kể cả khi chúng ta chia tay cũng không tiết lộ cho người yêu mới biết,.. Em đã giữ bí mật đó cho đến ngày hôm nay e viết lá thư này. Tình yêu khi đó thật đẹp, một mối tình trong sáng của thời học sinh. Ngày đó mình cùng nhau ngồi học ôn thi mà lại thi nhau ngủ gật, bị chị gái anh phát hiện, cả 2 bị mắng một trận te tua @@, ngày đó mình cùng nhau thổi bong bóng xà phòng mỗi khi trời nổi gió, rồi chiều chiều cùng nhau tưới những luống rau mẹ anh trồng. Ngày đó tối tối a chở e trên chiếc xe đạp cà tang đi học thêm, có lần đi qua 1 cái dốc a kêu e xuống đi bộ rồi bỏ e ở lại với bạn anh, a cười hahaha rồi chạy thẳng luôn, nhưng cũng có lần a chở e đạp 1 mạch đi qua cái dốc đó, những lúc đó e luôn nghĩ a như 1 superman vậy. Rồi cả những lúc a trêu e, hay nhờ e viết văn hay làm bài tập hộ, rồi sáng hôm sau a mua bao nhiêu là kẹo mút để đền tội làm e mút đau hết cả miệng,.. Thi xong đại học e phải vào sài gòn. A nói e hãy ở lại, nhưng e không thể. Ngày e đi, a đã thức cả đêm không ngủ chỉ để chờ e lên xe, cả em và anh đểu đã khóc... Thời gian đầu a thường xuyên gọi điện cho e, hỏi e có bị ai bắt nạt không, có ăn được không, có ngủ được không? Rồi dần dần những cuộc nói chuyện thưa thớt dần a nói phải tập trung cho việc học. Anh cũng không cho em gọi điện cho anh, sợ chị gái a phát hiện. A không còn quan tâm e như trước nữa, những cuộc nói chuyện nhanh chóng như bắt buộc vậy. Thời gian đó đối với em thật khó khăn, nếu như lúc bên a hạnh phúc bao nhiêu thì thời gian đó đau khổ bấy nhiêu. Em đã khóc rất nhiều vì đã nhận ra sự thay đổi từ phía anh, a không còn yêu em nữa. Đến 1 ngày a gọi điện và nói mình chia tay đi. A nói không phải vì anh hết yêu em, mà vì chuyện gia đình. E đồng ý, e hiểu lí do vì sao a nói vậy. Những ngày tháng sau đó đối với em thật khủng khiếp. Ngày e vẫn tươi cười đi học, đêm về em trốn trong phòng khóc nấc lên nhớ về những kỉ niệm chúng ta từng có. Trong giấc mơ của e a luôn là nhân vật chính, e thấy a nói xin lỗi e, hãy cho a yêu e thêm lần nữa. Bừng tỉnh dậy hóa ra chỉ là giấc mơ, a đã bỏ e đi thật rồi… Giờ e đã là sinh viên năm 2, qua lần nghỉ hè này e sẽ thành sinh viên năm 3. Thời gian trôi nhanh quá phải không a. E đã không còn khóc như ngày nào nữa mặc dù vẫn luôn nhớ đến anh. Tết vừa rồi về quê, được biết anh đã có người yêu mới. Vào facebook của anh, thấy những lời ngọt ngào anh viết dành cho ai đó, có lẽ anh đang rất hạnh phúc. Tuy có chút buồn, nhưng thật lòng cũng chúc phúc cho a. E cũng đến lúc phải quên a rồi, dù biết là rất khó. Nhưng không sao, e đã nghĩ kĩ rồi, hè này về em sẽ yêu anh ấy. Anh cũng biết anh ấy đấy. A ấy đã yêu em từ khi em yêu anh, a ấy đã luôn chờ e từ lúc đó đến giờ, có lẽ a ấy sẽ không bỏ rơi e như ai đó đã làm. Đối với em bây giờ e cần một người yêu thương và quan tâm, trân trọng em hơn là một người em yêu. E sẽ cố gắng mở lòng mình, biết đâu, e sẽ yêu anh ấy như e đã từng yêu anh. A sẽ không nghe được những lời này đâu, vì a có nghe đài bao giờ đâu nhỉ! E viết ra chỉ muốn lần cuối cùng được sống lại với những kỉ niệm bên a, rồi qua hôm nay e sẽ chôn nó thật chặt vào 1 góc nhỏ trong trái tim, để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới của riêng mình. A hãy luôn hạnh phúc và nở nụ cười thật tươi như e đã từng thấy nhé. Tạm biệt mối tình đầu của em. Sài Gòn một ngày mưa! qns.vn/Loi-Muon-Noi-18520.html
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 07:27:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015