Lời cho con, Hơn nửa đêm nghe tiếng động dưới - TopicsExpress



          

Lời cho con, Hơn nửa đêm nghe tiếng động dưới bếp tưởng ăn trộm chạy xuống xem thì thấy con đang dọn dẹp, muốn phụ con nhưng con không chịu, đuổi Mẹ lên ngủ. Nằm nghĩ đến ngày mai con phải trở về lại nhà của con sau hơn hai tháng đến tận nhà Mẹ "chăm sóc đặc biệt " vì dì Thuý và bé Các đi VN, mẹ lại trằn trọc. Sợ Mẹ đi ăn ở ngoài không tốt cho sức khoẻ nên dù bận rộn với công việc ở hãng con cũng ráng nấu bắt Mẹ ăn, không biết tự lúc nào con đả trở thành một bà nội trợ chuyên nghiệp : vào bếp 30 phút là con đã có cơm ra bàn. Sợ Mẹ ngồi nhà buồn, con mua Apple TV về gắn cho Mẹ xem được nhiều đài, thấy mẹ xách túi đi gym hay đi dự tiệc con vui ra mặt : con không cho Mẹ dành thời gian để buồn, tối tối trước khi đi ngủ con bắt Mẹ tập thở thay vì uống thuốc. Sáng, giật mình thức giấc khi nghe tiếng chân con rón rén vào phòng, Mẹ giả vờ ngủ để con yên tâm. Sáu mươi ngày sao qua nhanh quá, Mẹ tự an ủi:" chỉ 15 phút lái xe Mẹ con mình vẫn gặp nhau mà" nhưng ......Mẹ sẽ không bao giờ được sống lại như những ngày đã qua vì chỉ vài tháng nửa con của Mẹ sẽ phải lo cho cái gia đình mới của riêng con, con đã thật sự trưởng thành và hoàn Mỹ hơn Mẹ mơ ước. Con đã thận trọng hơn Mẹ rất nhiều: tình yêu 7 năm của Byron và gia đình đối với con đã cho Mẹ yên tâm và tin tưởng vào sự chọn lựa của con. Và hạnh phúc của chúng con sẽ trọn vẹn hơn khi nhửng đứa cháu xinh đẹp của Mẹ ra đời, eo ơi ! Mẹ sẽ lên chức Ngoại, nghe sợ quá. Mẹ vui, nhưng sao nước mắt Mẹ cứ chảy ra đầm đìa thế này ! Cầu xin ơn trên cho con luôn hạnh phúc con nhé ! Vì hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của Mẹ .
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 17:50:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015