Lời tỏ tình dễ sương G: Ê, này, thằng em... B: Sao - TopicsExpress



          

Lời tỏ tình dễ sương G: Ê, này, thằng em... B: Sao ạ? G: Chị thích mày, thích chị không? B: Hở? G: chị thích mày, thích chị không?? B: Em không. G: Ờ.. B: Sao chị không hỏi là sao em không thích chị? G: Thì mày không thích chị, hỏi làm rì nữa. Bên mày đầy em trẻ hơn, đẹp hơn, xì tin hơn,...blap...b lap.... B: *hét to*.. không phải thế! G: Ớ. không phải thì thôi, sao hét to thế? B: Em không thích chị vì : - Em không thích chị gọi em là mày. - Chị nói chuyện không nghiêm túc. - Và..em không thích chị bởi vì...vì...vì... em YÊU chị đấy...Sao chị cứ nói thích em nhỉ?Thích và yêu là 2 khái niệm khác nhau mà. Tại sao thế?? Sao chị cứ để tim em đập mạnh mỗi khi gần chị? Sao chị để em phải nắm chặt bàn tay mình lại để cố không ôm chị. Và sao, chị lại đểem ngày đêm nhớ đến hình bóng chị? Vậy màchị lại chỉ nói thích em là sao?? G: Ơ..ơ...e vừa tỏ tình với chị à? B: Đúng đầy, em vừa tỏ tình đấy...Sao chị luôn ngu ngốc 1 cách đáng yêu như thế?Sao chị luôn hiểu lòng ng khác mà không hiểu tình cảm em dành cho chị?? Sao lại để em phải nhớ nhung , xao xuyến mỗi khi xa chị? Sao chị lai......*Chụt vào môi*..Ơ..ơ.. G: Chị xl , bởi chị tự ti về bản thân mình, và bởivì, chị quên mất 2 khái niệm đó khác nhau. Chị yêu e... B: (kéo G lại gần) *ôm thật chặt* em nắm chặtchị để chị không rời xa em nữa đâu. Em yêu chị.
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 08:32:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015