MUỘN LÀ CHẤM HẾT..CHỈ CÓ THỦ TƯỚNG MỚI CÓ THỂ - TopicsExpress



          

MUỘN LÀ CHẤM HẾT..CHỈ CÓ THỦ TƯỚNG MỚI CÓ THỂ GIÚP VN LÀM NÊN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TIẾP THEO VÀO NĂM 2019 VÀ TẠO NÊN RẤT NHIỀU QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA MỚI SAU KHI GIÚP VN THOÁT KHỎI ... Chỉ có Thủ tướng mới có thể nhanh chóng phê duyệt những dự án huy động toàn bộ sức người sức của để giúp VN không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để đi tắt đón đầu ,phát triển bứt phá thần kì thậm chí là khiến cả TG ngạc nhiên,ngưỡng mộ ,biết ơn và,kính trọng hơn bao giờ hết khi VN lại tiếp tục tạo ra chiến thắng Điện Biên Phủ mới trong cuộc CM lớn và vĩ đại hơn rất nhiều so với QK..Khi đó VN sẽ là nước đầu tiên châm ngòi liên tiếp cho cả hai cuộc cách mạng vĩ đại,(có tính bước ngoặt tiếp theo và làm thay đổi cuộc sống của con người) ra khắp toàn cầu thay thế cho cuộc CM công nghiệp và cuộc CM công nghệ thông tin mà Anh và Mỹ đã nhanh chóng trở thành 2 siêu cường hàng đầu khi lần lượt châm ngòi cho sự bùng nổ.Nếu như cuộc CM CNTT đã khiến cuộc sống của con người trở nên tuyệt vời thì 2 cuộc CM mới này còn làm được nhiều điều kì diệu hơn rất nhiều.Đó chính là cuộc CM giải cứu hành tinh,thế hệ con cháu mai sau và cả thế hệ hiện tại được hỗ trợ bởi cuộc CM của những siêu máy tính có khả năng sáng tạo vô cùng lớn. Tuy Iphone5, Ipad ,laptop..có thể đem lại những trải nghiệm thú vị nhưng lại không thể thay thế con người trong việc sáng tạo ra những công nghệ mới giúp con người thoát khỏi ô nhiễm môi trường,tắc đường,ngập lụt, nóng bức,dịch bệnh ..và những thảm họa đang chờ từ đó chuyển sang được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng con cháu ở những thiên đường xanh (trên đất liền và cả trên biển) và rat nhiều điều kì diệu khác... Thủ tướng sẽ được nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến,tôn vinh,và biết ơn khi nhanh chóng cho triển khai những dự án có thể huy động toàn bộ sức người sức của để biến điều tuyệt vời trên thành sự thực .Điều này giống như Bác Hồ đã từng kêu gọi toàn dân kháng chiến để chớp lấy cơ hội thuận lợi hiếm có từ đó mau chóng giành lại độc lập cho đất nước từ đó châm ngòi cho cuộc CM giải phóng dân tộc ra khắp TG( vì VN đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác học tập và đồng loạt vùng lên giành lại tự do cho đất nước mình).Nếu Bác Hồ bỏ lỡ cơ hội hiếm có đó thì thế hệ hiện tại sẽ không sớm thoát khỏi chiến tranh chứ chưa nói là được sống trong hòa bình hạnh phúc an toàn trong một nước có nền chính trị ổn định nhất TG như hiện nay. Một nguyên nhân khác là do Bác Hồ và thế hệ cha ông đã nhìn thấy trước được những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh nên đã kêu gọi toàn dân phát huy tối đa nội lực sức mạnh đoàn kết nên mới mau sớm giành được tự do.Điều đó giống như chú ếch được thả vào nồi nước sôi do nhìn thây trước thảm họa nên chú vận dụng toàn bộ sức mạnh để bật nhảy ngay ra ngoài. Nhưng thật không may ,bối cảnh ngày nay khi thế hệ hiện tại được sống trong hòa bình,không nhận thấy nhiều nguy cơ trước mắt lại giống như chú ếch được đặt trong nồi nước ấm và được đun nóng dần lên từ bên dưới.Vì không nhận ra sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt và không biết trước những thảm họa đang chờ nên chú ếch cứ nằm im tận hưởng nước ấm cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn..Nhưng nếu chú ếch đó không chịu nằm im trong chiếc nồi chật hẹp nóng bức đó và biết trước nguy cơ thì chú sẽ liên tục tìm mọi cách vận dụng tối đa nội lực để thoát ra ngoài và được tự do tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn ở trong nồi.Cũng như vậy,thế hệ hiện tại cũng sẽ làm bất cứ điều gì để không phải đối mặt với sự ô nhiễm, chật chội ,nóng bức...và những thảm họa đang chờ phía trước nếu biết được một số bí mật liên quan đến những nguy cơ mà rất ít nhà lãnh đạo cấp cao được biết đến: Thứ nhất,nước ta giống như một căn nhà tuy nhỏ hẹp nhưng lại có mặt tiền rất rộng nằm ở trung tâm buôn bán sôi động của Hà Nội hay TP HCM nên ông cha ta luôn coi tấc đất tấc vàng và dù hi sinh tất cả họ cũng quyết bảo vệ để gìn giữ cho con cháu.Nhưng giờ đây con cháu ngày càng đông còn ngôi nhà nhỏ đó lại đang có nguy cơ mất đi phần lớn diện tích còn mặt tiền thì bị...Thủ tướng và thế hệ hiện tại có sẵn sàng làm bất kì điều gì giống như thế hệ cha ông để ngăn chặn nguy cơ không chỉ mất đi vài tấc đất mà còn lớn hơn thế rất nhiều..Theo tạp chí Biển VN (tháng 5/2013) trang 37 thì vào cuối thế kỉ này thì diện tích nằm dưới mực nước biển của đồng bằng sông Hồng là 290.000 ha chiếm 30% diện tích,và ở đồng bằng sông Cửu Long là 1,5-2 triệu ha chiếm 40-50% diện tích. Và 20% diện tích TP HCM, 28% diện tích tỉnh Cà Mau(chính quê hương của Thủ Tướng,nơi có 2 mặt giáp biển)..sẽ có nguy cơ bị ngập.Hơn nữa vào cuối thế kỉ này sẽ có hơn 22 triệu người dân sẽ bị mất nhà cửa,tổn thất 10 %GDP. Và 35% dân số ĐBSCL, 9% dân số miền trung,trên 9% dân số ĐB SH và 7% dân số TP HCM bị ảnh hưởng trực tiếp từ BĐKH (theo viện địa kĩ thuật hoàng gia Na uy thì chỉ trong vài thập kỉ nữa toàn tỉnh Cà Mau sẽ có nguy cơ..biến mất hoàn toàn nếu không dừng bơm nước ngầm.Miền nam sẽ bị sụt lún nghiêm trọng) Đó chỉ là kịch bản nhẹ nhất là khi nước biển dâng lên 1m vào cuối thế kỉ này. Nhưng theo một nhà KH nghiên cứu về khí hậu hàng đầu làm việc ở Nasa thì thái độ không làm gì hơn trước hiện tượng băng tan thì nước biển sẽ dâng thêm 5m vào cuối thế kỉ này.Cần lưu ý rằng đó là chưa tính đến khả năng tan chảy toàn bộ băng ở đảo Greenland,nếu điều đó xảy ra thì mực nước biển có thể dâng thêm 7m.Và băng đang tan nhanh hơn so với dự kiến khoảng 100 năm (trang 40 cuốn Báo cáo phát triển con người 2007/2008 của UNDP,tổ chức của Liên Hợp Quốc) Ở trang 165 cuốn Nóng phẳng chật thì trong khối băng ở Bắc cực thì có chứa khoảng 500 tỷ tấn cacsbon chiếm 1/3 tổng lượng cacbon trong lòng đất cả TG.Nếu băng ở đó tan ra thì phần lớn lượng cacbon đó sẽ chuyển thành metan,một loại khí nhà kính mạnh gấp 20 lần CO2,khi đó sẽ gây ảnh hưởng rất mạnh và nhanh chóng lên KH, nhiệt độ tăng nhanh hơn,băng tan nhiều hơn và những hậu quả khác bi kịch hơn,khó dự đoán đến nỗi không tưởng tượng được. Nếu điều đó xảy ra thì thế hệ con cháu mai sau sẽ phải đối mặt với nạn đói (như năm 45 khi hầu hết diện tích đất trồng lúa bị ngập và nhiễm mặn,) với ô nhiễm,dịch bệnh ,tắc đường,ngập lụt,tệ nạn XH..triền miên khi hàng chục triệu người dân bị mất nhà do thiên tai,bão lũ,nước biển dâng cao.. sẽ đổ xô về các thành phố lớn như HN,HCM,Hải Phòng,Đà Nẵng,Huế,Cần Thơ,Đà Lat,QN,.. (ngay cả thế hệ hiện tại cũng đang phải đối mặt với điều đó rồi nên sẽ không muốn thế hệ con cháu mai sau còn phải chịu đựng thêm nữa..) Ngay cả thế hệ con cháu mai sau của nước giàu nhất TG cũng sẽ phải hứng chịu những điều tương tự thậm chí là không còn được đọc sách nữa chứ không nói là được chơi game trên iphone như trẻ em hiện nay.Đó là viễn cảnh được khắc họa ở phần cuối bộ phim TRÁI ĐẤT NĂM 2100 nếu các nhà lãnh đạo và thế hệ hiện tại không làm gì để ngăn chặn trước khi quá muộn.(ai muốn kiểm chứng tất cả điều trên và biết được tương lai của chính mình và thế hệ con cháu mai sau thì nên xem bộ phim đó ) Nhưng nếu họ hành động ngay thì ở cuối bộ phim đó cũng nói rằng khi đó ngay cả thế hệ hiện tại cũng sẽ được sống ở một thiên đường xanh cùng con cháu chứ không phải chờ đến.. Thứ hai,nếu như cháu của Thủ tướng bị sốt rất nặng với nhiệt độ tăng thêm khoảng 3 độ tức là lên đến 40 độ thì có lẽ ngay lập tức Thủ tướng sẽ đưa cháu đến bệnh viện để cứu chữa trước khi đến giai đoạn nguy kịch.Vậy thì Thủ tướng có ngay lập tức cho triển khai những dự án ngăn chặn những thảm họa sẽ xảy ra đối với chính thế hệ hiện tại và cả thế hệ con cháu mai sau khi hành tinh sắp bị sốt rất nặng với nhiệt độ có thể tăng thêm 3- 5 độ vượt quá giới hạn cho phép là 2 độ.Chỉ còn chưa đến 6 năm để cứu chữa (theo cả cuốn Nóng phẳng chật và cuốn Báo cáo phát triển con người của UNDP ,nghĩa là năm 2019 sẽ là hạn chót trước khi...) Các nhà khoa học khẳng định rằng chỉ đến năm 2050 thì nhiệt độ đã tăng thêm 3 độ và xác suất hơn 50 % là tăng thêm 5 độ vào cuối thế kỉ này trong khi hầu hết các nhà khoa học đều nói rằng nếu nhiệt độ tăng thêm 2-2,5 độ thì đã gây ra những thảm họa vượt quá sức chịu đựng của con người(trang 38 cuốn Báo cáo phát triển con người của UNDP-1 tổ chức của Liên Hợp Quốc) Đợt nóng trên 37 độ năm 2003 đã khiến hơn 35.000 người chết ở châu Âu.Trước khi con người làm trái đất nóng lên thì đó là hiện tượng 250 năm mới xảy ra một lần nhưng giờ đây đến năm 2050 hiện tượng đó sẽ xảy ra 2 năm một lần và đến năm 2070 thì năm nào có nhiệt độ 37 độ sẽ được coi là mát bất thường(trang 169 trong cuốn Nóng phẳng chật) Nếu xác suất xảy ra tai nạn giao thông là 10 % thì Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ tìm mọi cách để giảm thiểu vậy thì với xác suất hơn 50 % thì Thủ tướng cần huy động mọi nguồn lực dù là chi ra hàng trăm ngàn tỷ đồng hay huy động hàng triệu người để ngăn chặn những thảm họa trước khi quá muộn và tạo ra thiên đường xanh,những thành phố nổi hình lá súng,những quần đảo Trường Sa mới, giúp 22 triệu người dân không còn sợ mất nhà khi nước biển dâng cao và bão lũ,.. Thứ ba,nếu như con người bắn các loài động vật hoang dã bằng súng săn khiến những đứa con tội nghiệp của Bà Mẹ TRÁI ĐẤT(,những đứa em của con người) tuyệt chủng với tốc độ nhanh gấp 1000 lần tốc độ bình thường (trang 191 cuốn Nóng phẳng chật) thì BÀ MẸ TRÁI ĐẤT sẽ bắn trả lại bằng gì ?có thể là đại bác chăng và hàng loạt những thảm họa khủng khiếp diễn ra trong mấy năm qua mới chỉ là lời cảnh báo ban đầu chứ chưa phải là..Liệu thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai có phải sống trong một thế giới có lượng mưa tăng gấp 1000 lần và có tốc độ lây lan dịch bệnh tăng gấp 1000 lần..điều đó phụ thuộc vào việc con người có lập công chuộc tội để trả lại các loài động vật và màu xanh cho các cánh rừng,con sông.(.và BÀ MẸ TRÁI ĐẤT hiền từ sẽ không chỉ sẵn sàng tha thứ mà còn giúp con người được tận hưởng những điều kì diệu tuyệt vời nhất ở thiên đường xanh và chung sống hòa bình với những loài động vật,những đứa em đáng yêu mà Bà Mẹ TRÁI ĐẤT giao phó cho con người chăm sóc ,bảo vệ, yêu thương..) Theo nghiên cứu của UNDP thì 19 triệu người dân nước giàu thaỉ ra lượng khí thải nhà kính bằng 766 triệu người dân của 50 nước nghèo.Vậy mà nếu 1 trong số 19 người dân nước đang phát triển chịu ảnh hưởng của BĐKH thì chỉ có 1 trong 1500 người nước giàu chịu ảnh hưởng, con số này gấp 79 lần.Trong khi người dân đồng bằng sông Cửu Long,người dân miền trung phải sống trong thiên tai lũ lụt, ngập úng.. thường xuyên thì người dân nước giàu lại có những con đê vững chắc bảo vệ...Người ăn ốc người bỏ vỏ nên.. đó chính là lý do các cuộc đàm phán về việc giảm phát thải đều không đạt hiệu quả cao và từ đó lại khiến cho nhiệt độ Trái Đất lại càng tăng cao,băng tan càng nhanh và nước biển càng dâng cao nhanh hơn và khiến tình trạng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo trang 6 cuốn Báo cáo phát triển con người của UNDP thì Những người sống trong tình cảnh nghèo đói (vì BĐKH) phải là những người đầu tiên kêu gọi đoàn kết nhân loại.Và các thế hệ con cháu mai sau có quyền đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm rất cao khi tương lai và cả sự sinh tồn của chúng đang bị bấp bênh.Chúng cũng xứng đáng mong đợi nhiều hơn ở các thế hệ các nhà lãnh đạo,những người thấy thách thức lớn nhất từ trước đến nay mà loài người phải đối mặt nhưng lại khoanh tay đứng nhìn.Thế hệ tương lai và những người nghèo không thể chấp nhận khoảng cách quá xa giữa những gì các nhà lãnh đạo ở các nước phát triển nói về BĐKH và những gì họ làm trong các chính sách về năng lượng của mình..Thế giới chỉ còn chưa đầy 6 năm để thay đổi tình hình( nhưng vẫn còn đủ thời gian để ngăn chặn)..giờ đây không có vấn đề nào cần được quan tâm khẩn cấp hơn cũng như có biện pháp gấp rút hơn thế.. Nếu các nước khác không làm thì VN sẽ đi đầu trong việc ngăn chặn BĐKH vì... Nếu người dân nước nghèo chịu hậu quả của nước giàu gây ra thì thế hệ con cháu mai sau còn phải chịu hậu quả khủng khiếp hơn nhiều do thế hệ hiện tại, do chính bố mẹ ông bà chúng gây ra nếu không có hành động gì ngăn chặn kịp thời. Hãy nghe cô bé S.Suzuki đã nói lên đại diện cho thế hệ tương lai tại hội nghị thượng đỉnh Trái Đất năm 1992(và đó chính là thế hệ trẻ bây giờ..): Cháu sợ ra ngoài ánh nắng mặt trời vì những lỗ thủng trên tầng ozon.Cháu sợ hít thở không khí vì không biết có hóa chất gì trong đó.Và giờ đây mỗi ngày chúng cháu đều nghe tin có các loài động thực vật tuyệt chủng,chúng sẽ vĩnh viễn biến mất.Cháu luôn mơ ước được ngắm thật nhiều đàn động vật hoang dã,những khu rừng đầy chim và bướm..Nhưng cháu băn khoăn không biết liệu đến thời con cái chúng cháu các loài sv đó có còn tồn tại hay không.Khi ở tuổi bọn cháu các cô chú có phải lo lắng như thế không? Xin đừng quên tại sao các cô chú lại tham gia những hội nghị như thế này.Các cô chú làm việc đó là vì ai.Chúng cháu chính là con cái của các cô chú và các cô chú là người quyết định chúng cháu sẽ lớn lên trong một TG như thế nào.Bố cháu thường bảo rằng những việc con làm mới quan trọng chứ không phải lời con nói.Vâng những gì các cô chú đang làm khiến cháu phải bật khóc mỗi đêm.Người lớn nói rằng họ yêu trẻ em nhưng cháu nghi ngờ điều đó,xin hãy làm như lời cô chú vẫn nói.(trang 542 cuốn Nóng phẳng chật.) Một vị lãnh đạo cấp cao của một nước ở Trung Đông đã nói rằng :thế hệ ông cha chúng tôi đã cưỡi lạc đà,thế hệ chúng tôi được đi oto và máy bay còn thế hệ con cháu mai sau của chúng tôi có thể sẽ lại phải.. cưỡi lạc đà.. Tôi không muốn mình thuộc thế hệ đầu tiên nói với con cái rằng con không thể có cuộc sống tốt đẹp như hồi bố mẹ.Hãy để người khác nói câu đó.Tôi sẽ cố sống, cố chết để tìm ra đường thoát khỏi thực tế này..(ông K.R.Sridhar đã nói..) Nếu như công nhân có thể đứng lên đấu tranh đòi lại quyền lợi cho mình để có cuộc sống tốt hơn thì thế hệ tương lai làm sao mà được như thế vì chúng còn quá nhỏ và chưa được sinh ra.Nhưng thật may chúng lại có điều mà những người công nhân không thể có được đó là chúng có những người sẵn sàng hi sinh tất cả cho chúng và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để dành cho chúng những gì tốt đẹp nhất và có một cuộc sống tốt đẹp hơn .Và bây giờ chúng đang cần họ hơn bao giờ hết... (một thợ săn khi đang chĩa súng định bắn một khỉ mẹ đang cho con bú thì khỉ mẹ nhìn thấy và ra hiệu đừng bắn với ánh mắt khẩn cầu sau đó khỉ mẹ đẩy khỉ con chạy vào rừng thoát thân .Còn khỉ mẹ vẫn ngồi đó và ra hiệu cho người thợ săn bắn..người thợ săn cảm động rơi nước mắt và đã không bắt.. từ đó bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy và không bao giờ đi săn nữa..Bà Mẹ Trái Đất hiền từ bao dung cũng sẽ giống như thợ săn đó sẽ không chĩa đại bác vào thế hệ hiện tại và thế hệ con cháu mai sau nếu.. nhưng.ngược lại nếu không thì...) Dù giá sữa có cao đến đâu,thì những ông bố bà mẹ VN vẫn mua,dù có phải xếp hàng từ đêm và đạp đổ cánh cổng trường Thực Nghiệm thì vì tương lai của con, họ vẫn sẵn sàng.Bất kì ông bố bà mẹ nào và những người ông người bà nào cũng mong cho con cháu mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn vì vậy khi biết những nguy cơ thảm họa sắp đến với tương lai của chính mình và con cái mình thì họ sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không xảy ra tình trạng đời cha ăn mặn đời con khát nước nhưng nếu họ không hành động ngay thì sẽ gặp rất nhiều nguy cơ thậm chí là... Như trang 187 cuốn Nóng phẳng chật có viết..đó là lý do tại sao mỗi khi bạn soi mình trong gương bạn đang được ngắm nhìn một sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.. Điều đó nghe có vẻ đáng sợ nhưng thời điểm bạn phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhất lại là thời điểm bạn có nhiều cơ hội nhất.Một loạt cơ hội ẩn đằng sau những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được.Và chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian cần thiết nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ.. (trang 229 cuốn Nóng phẳng chật) Nếu Thủ tướng và thế hệ hiện tại mau chóng cho triển khai những dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng (quá nhỏ so với tổn thất to lớn về người và của mà những thảm họa đã và sẽ gây ra.. ) thì VN SẼ LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ.VN sẽ từ một nước đóng góp rất ít vào việc gây ra BĐKH mà lại chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất trở thành nước đi đầu trong việc ngăn chặn BĐKH và được hưởng lợi ích nhiêu nhất.VN sẽ không chỉ phát triển bứt phá thần kì khi thu về những nguồn ngoại tệ khổng lồ từ việc phủ xanh toàn bộ thị trường toàn cầu bằng các sản phẩm xanh, có giá rẻ và chất lượng cao của VN mà còn được người dân trên TG biết ơn kính trọng hơn bao giờ hết. Vì những công nghệ giải cứu hành tinh của VN sẽ giúp họ và con cháu mai sau của họ thoát khỏi những thảm họa từ đó cũng được sống ở những thiên đường xanh giống như mọi người dân VN.Vì: Thứ nhất dù mực nước biển có dâng cao 1m hay 5m thì cũng không sao vì con người sẽ được sống và đi du lịch khắp nơi trên những thành phố nổi hiện đại trên biển(được thiết kế giống lá của cây hoa súng mà các nhà KH hiện nay đã thiết kế ra) và những thành phố hoa sen(được thiết kế giống như cành lá hoa sen vươn lên cao khỏi mặt nước) đặc biệt hơn là những thành phố nằm dưới lòng đại dương( mà con người có thể ngày nào cũng được ngắm nhìn các loài cá và các rặng san hô tuyệt đẹp).. để không còn lo nước biển dâng hay bão lũ,sóng thần, động đất.. 5h30 sáng ngày 12/10,ngày bắt đầu tiến hành lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giap thì cô sinh viên đã vui sướng biết bao khi đã tìm ra tất cả các loại vật liệu (siêu nhẹ, siêu bền, siêu cứng, siêu chịu lực..) để xây dựng các công trình tuyệt vời trên mà không phải là điều quá xa vời nữa.Đó là một chương trình KH nước ngoài được chiếu lúc 5h sáng ngày 12/10/2013 trên kênh VTV6..Để tạo ra bài viết này cô sinh viên đã không được đến viếng đại tướng vì cô đã dồn hết tâm sức để bài viết này được sớm đăng báo hoặc chia sẻ rộng rãi và được nhiều người biết đến để cùng chung sức biến tất cả những điều tuyệt vời trong bài viết này thành sự thật thì đó mới là món quà ý nghĩa và tuyệt vời nhất để kính dâng lên Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giap.Người dân VN đặc biệt là thế hệ trẻ hãy biến đau thương thành hành động thực sự để thực hiện di nguyện của Bác Hồ và Đại Tướng Võ Nguyên Giap là làm sao cho người dân VN ai cũng được ấm no hạnh phúc ai cũng được học hành và làm cho nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.Khi đó nước ta không chỉ là một đất nước anh hùng mà còn là một đất nước giàu mạnh..Trong khi người dân hiện nay thường xuyên phải đối mặt với thiên tai bão lũ,mất đi nhà cửa,tài sản và...Thậm chí khi hơn 22 triệu người dân sẽ mất đi chỗ ở thì họ sẽ sống ra sao và sẽ sống ở đâu,khi đó có lẽ họ sẽ phải đổ xô về các thành phố lớn như HN,TPHCM..để kiếm sống sẽ dẫn đến tắc đường.. và liệu họ có thể sống hạnh phúc..Bác Hồ đã nói rằng nếu người dân không được sống trong ấm no hạnh phúc thì độc lập cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Có bạn trẻ đã nói rằng nếu không có Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giap thì sẽ không có thế hệ trẻ ngày nay..Vì vậy thay vì đến đứng khóc trước cổng nhà Đại Tướng thì thế hệ trẻ hãy thể hiện sự yêu mến và lòng biết ơn vô hạn của mình bằng việc biến di nguyện của Bác Hồ và Đại tướng thành sự thật khi làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang mới vào năm 2019 từ đó châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc CM giải cứu hành tinh ra khắp toàn cầu và làm TG ngạc nhiên,biết ơn hơn bao giờ hết..Khi đó VN sẽ vượt chỉ tiêu đặt ra 1 năm (vì đến năm 2019 nước ta sẽ trở thành một nước phát triển có nền CN hiện đại ) và cũng vào năm 2019,khi VN đăng cai thế vận hội châu Á thì sẽ là cơ hội tuyệt vời để VN có thể làm cho hàng tỷ khán giả theo dõi các sự kiện thể thao sẽ muốn được đến VN dù chỉ một lần để ngắm những thiên đường xanh tuyệt đẹp của VN và ..bí mật về điều thú vị đó sẽ được tiết lộ ở phần cuối.. Chiều nay ngày 13/10,khi xem lễ tiễn đưa Đại Tướng về nơi an nghỉ vĩnh hằng thì tự nhiên nước mắt của cô sinh viên cứ chảy ra làm cô thấy lạ..Có lẽ vì cô ấy cảm thấy tự trách mình vì đã không kịp gửi bài viết này đến được nhiều người và nhiều tòa báo như một món quà ý nghĩa và tuyệt vời nhất để tiễn biệt Đại Tướng về cõi vĩnh hằng vào 2 ngày quốc tang..Bởi vì cô ấy không có máy tính nên không biết cách gửi thư đến nhiều người nên định nhờ đến chị Vân Anh,người rất giỏi máy tính và là người duy nhất luôn giúp cô đánh máy và gửi bài đi nhưng đúng hôm do chị ấy lại có việc bận..Vì vậy cô ấy đã tự gửi nhưng thường xuyên bị khóa tài khoản vì gửi cho nhiều người quá..Cô ấy đã tự hứa với chính mình và trước vong linh của Đại Tướng và đặc biệt là Bác Hồ rằng nhất định đến năm 2019 cô ấy sẽ cùng chung sức đồng lòng với người dân VN đặc biệt là thế hệ trẻ để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang mới trong cuộc CM giải cứu hành tinh và từ đó tạo ra sự phát triển thần kì của đất nước VN thân yêu.Khi đó đất nước VN thân yêu sẽ vượt chỉ tiêu đề ra 1 năm để trở thành một cường quốc có nền CN phát triển hiện đại vào năm 2019 thay vì năm 2020 như mục tiêu đã đề ra.Để làm được điều đó cô ấy sẵn sàng dồn hết thời gian tâm trí,sức lực và cả trái tim mình gấp 5 gấp 10 lần trước đây.Cho dù điều đó có khiến cô cả tháng hay cả năm không được về thăm bố mẹ hay phải thức trắng bao nhiêu đêm hay phải làm việc vất vả một mình miệt mài cô đơn nhiều hơn trước gấp nhiều lần..thì cô cũng sẵn sàng.Bởi vì trưa nay cô đã gần như muốn khóc và có sự quyết tâm mạnh mẽ hơn khi xem đoạn phóng sự nói về những trăn trở của Đại Tướng với tình hình đất nước hiện nay :Đại Tướng có nói rằng đất nước ta còn nghèo và người dân cần phải đoàn kết lại và phát huy sức mạnh giống như trong cuộc chiến Điện Biên Phủ để đưa đất nước ta không chỉ trở thành một đất nước anh hùng mà còn là 1 đất nước giàu mạnh sánh ngang với các cường quốc năm châu.Mấy ngày trước cô ấy đã thấy mục tiêu đến năm 2019 nước ta sẽ trở thành một cường quốc có nền CN hiện đại là một mục tiêu rất khó thực hiện.Nhưng khi thấy em Yến,em họ của cô mới học lớp 12 mà đã phải ghé rất sát vào TV chỉ để được nghe rõ lời Đại Tướng nói và được xem những thước phim khắc họa một thời kì hào hùng khi hàng triệu người cùng chung sức để kéo những khẩu pháo khổng lồ lên những ngọn núi cao và hàng chục ngàn người nườm nượp tải đạn,vũ khí,lương thực..để làm nên chiến thắng ĐBP vẻ vang.Đặc biệt hơn khi thấy đồng bào cả nước đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn với Đại tướng làm cho người dân cả nước như gần nhau hơn..Tất cả những điều đó khiến cô sinh viên tin rằng chỉ cần bài viết này được chia sẻ rộng rãi đến nhiều người để tất cả mọi người dân cùng chung sức đoàn kết lại để tạo ra sức mạnh vô cùng lớn thì nhất định đất nước ta sẽ lại tiếp tục tạo nên điều thần kì từ những điều tưởng chừng như không thể,khi tiếp tục làm nên chiến thắng ĐBP tiếp theo vào năm 2019.Đó sẽ là món quà ý nghĩa và tuyệt vời nhất để kính dâng lên Bác Hồ và Đại Tướng Võ Nguyên Giap.Hơn thế nữa cô sinh viên hoàn toàn có cơ sở để tin rằng điều đó sẽ xảy ra vì cách đây 5 năm cô ấy cũng đã nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm ra tấm bản đồ vậy mà giờ đây cô ấy đã không chỉ gần như đã tìm ra tấm bản đồ mà còn tìm ra rất nhiều con đường tắt.Cách đây hơn một tháng cô ấy đã nghĩ đến cái chết vì bị mất phương hướng và không nghĩ rằng mình có thể viết ra được 1 bài viết hay khi muốn xé tất cả bản thảo mình viết ra.Vậy mà giờ đây chỉ trong vòng hơn 2 tuần chăm chỉ miệt mài ngày ngày viết,viết và tập trung toàn bộ sức lực tâm trí để viết thì cô không những viết được 1 bài viết hay nhất từ trước đến nay mà cô còn viết ra được bản thiết kế hệ thống năng lượng sạch mới,chiếc chìa khóa để mở ra một tương lai huy hoàng,một thiên đường sáng tạo xanh cho đất nước VN thân yêu.Vì vậy nếu như có thể phát huy tối đa sức mạnh sáng tạo của hơn 80 triệu người dân đặc biệt là thế hệ trẻ cũng như tạo nên những phong trào thi đua đóng góp ý tưởng và sản xuất thậm chí là làm ngày làm đêm giống như nhà máy Samsung ở Bắc Ninh..thì nhất định đến năm 2019,năm mà nước ta tổ chức thế vận hội Châu Á sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để VN khiến hàng chục triệu người dân TG muốn đến VN để được tận mắt nhìn thấy thiên đường xanh tuyệt đẹp trên cả đất liền và trên biển,những quần đảo Trường Sa mới của VN...Vài ngày trước cô sinh viên đã nghĩ rằng việc xây dựng thành phố nổi trên biển trong vòng 5 năm là điều rât khó nhưng khi xem bộ phim KH nói về việc đã tìm ra loại vật liệu siêu nhẹ siêu cứng,siêu bền..thì cô ấy tin rằng với sức mạnh sáng tạo vô cùng lớn của hơn 80 triệu người dân VN thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và có thể hơn thế nếu mỗi người dân đều chăm chỉ nỗ lực hết sức mình giống như cô sinh viên ấy. Vì vậy VN sẽ thiết kế ,xây dựng,chuyển giao và bán những công nghệ xóa bỏ hầu hết các rào cản của việc xây dựng thành phố nổi trên biển như vật liệu siêu nhẹ siêu cứng để thành phố có thể dễ dàng chìm sâu xuống để tránh bão,pin năng lượng mặt trời,tua pin gió ,máy lọc nước biển thành nước ngọt,công nghệ trồng rau không cần đất,nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.. khiến thành phố có thể tự cung tự cấp năng lượng,thực phẩm,công nghệ viễn thông ,truyền hình vệ tinh kết nối internet khiến con người dù sống ở đâu cũng làm việc được...Khi đó VN sẽ thu được khoản lợi nhuận khổng lồ khi vừa là kiến trúc sư,vừa là chủ thầu xây dựng vừa là nhà cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng và trang nội thât..Khi đó VN sẽ hợp tác với các quốc gia khác để biến đại dương bao la rộng lớn thành hồ hoa sen hoa súng khổng lồ và tuyệt đẹp.Khi đó sẽ có chỗ cho tất cả mọi người và ai cũng có thể sống hạnh phúc cùng con cháu ở những thiên đường xanh giữa đại dương bao la,nơi chiếm 3/4 diện tích hành tinh.Khi đó VN sẽ không chỉ thu hút rất nhiều khách du lịch vì VN là nước đầu tiên thiết kế và xây dựng thành công hàng loạt thành phố nổi hình lá súng và thành phố hoa sen rất đẹp dọc khắp các vùng bờ biển mà chính những thành phố nổi trên biển sẽ trở thành những quần đảo Trường Sa mới của VN khiến 22 triệu người dân ven biểnsẽ không sợ mất nhà , không cần đi đánh bắt xa bờ và không sợ bị...Nếu vua Lí Thái Tổ đã đưa thủ đô về nơi có địa thế rồng bay thì Thủ Tướng và thế hệ hiện tại sẽ đưa hàng chục triệu người dân VN đến sống hạnh phúc cùng con cháu ở những thiên đường xanh trên biển,những quần đảo Trường Sa mới sau khi đã tạo ra những thiên đường xanh ngay trên đất liền với những tòa nhà,con đường xanh,lấp lánh vào ban đêm. Thứ hai,dù nhiệt độ có tăng lên 3 độ hay 5 độ cũng không sao vì con người sẽ được sống mát mẻ trong những ngôi nhà ,tòa được phủ xung quanh toàn bộ những cây xanh và những CN làm giảm nhiệt độ trong tòa nhà đến 5 độ mà không cần điều hòa,hay những tấm pin có thể biến nhiệt mặt trời thành điện (nhiệt độ càng cao thì càng sinh ra nhiều điện) mang nhãn hiệu của VN(điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì một vị giáo sư ở trường ĐHQG đã phát minh ra một loại vật liệu quan trọng giúp nhanh chóng tạo ra loại CN đó) Thứ ba,VN sẽ từ một nước tiêu thụ nhiều động vật hoang dã nhất trở thành nước nuôi,bảo vệ,khôi phục và xuất khẩu nhiều động vật hoang dã nhất.đồng thời cùng là nước đầu tiên phủ xanh toàn bộ lãnh thổ từ những cánh rừng ,con sông đến những con đường ,tòa nhà ..từ đó VN không chỉ truyền cảm hứng cho các quốc gia khác học tập mà còn giúp đỡ và cùng các quốc gia đó phủ xanh toàn bộ hành tinh .Khi đó trẻ em sẽ được chơi đùa và ngắm nhìn vô số các loài động vật ngay trong những tòa nhà, công viên, khu rừng.. chứ không chỉ xem trên tv.Điều này giống như trong quá khứ VN đã là nước đầu tiên giành được độc lập và tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang từ đó truyền cảm hứng cho các quốc gia khác vùng lên giành lấy tư.do và góp phần đem lại hòa bình cho TG.. HÃY CHO TÔI MỘT VIỆT NAM XANH TÔI SẼ LÀM XANH CẢ HÀNH TINH NÀY Đó là một trong 2 cách hiệu quả và nhanh nhất để giải cứu hành tinh-theo cuốn Nóng phẳng chật, và VN có đầy đủ điều kiện cần và đủ để đảm nhận và hoàn thành sứ mệnh giải cứu hành tinh,sứ mệnh vô cùng vĩ đại này vì:
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 15:53:05 +0000

Trending Topics



g poster
Superstitions and Myths about Dogs and Cats In the 17th
I have never head of such a thing - powdered peanut butter. Saw it
A little speech I gave a racist I encountered on the internet:

Recently Viewed Topics




© 2015