Mình không ghét bạn đâu, chĩ trách sao mọi - TopicsExpress



          

Mình không ghét bạn đâu, chĩ trách sao mọi chuyện rắc rối của mình cứ dính đến bạn, cũng vì thế trong mắt mình, bạn rất "gai"- mình rất ít khi cười thoải mái, nhưng.... mỗi khi mình cười thoải mái, mình lại không thể tránh khỏi bạn. Bạn không có lỗi, một cách nào đó, bạn gián tiếp ảnh hưởng đến mình mà thôi. Mình đã từng nghĩ và suy nghĩ ấy đến giờ vẫn kông hề thay đổi: không phải mình tự tin nhưng thật ra, có nhiều người đàn ông, và mình biết họ sẽ nhìn mình trước khi quan tâm tới bạn, mình cũng sống thật hơn bạn chứ không tỏ vẻ thỏ con như thế, trong xã hội có lẽ mình vẫn được nhìn nhận theo cách khác bạn... và có một điều mình rất rõ, mình là tuýp người hiểu biết hơn bạn và "chỉ" những "kẻ ngoài cuộc" mới nhìn nhận thực về điều đó. Mình khác bạn, bạn có thể cầm một thứ có giá trị (đối với bạn) rồi sau khi nó thành giẻ rách, bạn vất đi hoặc đánh mất, rồi sau đó vẫn xài lại cho đến khi chính bản thân của miếng giẻ rách không còn uốn cung ứng cho chủ nhân của nó; còn với mình, một thứ có giá trị, nó sẽ biến thành giẻ rách bất cứ lúc nào khi nó trở nên bất dụng hoặc có hại thật sự, và vĩnh viễn nó không thể trở thành món đồ giá trị một lần nữa. Bạn biết không, tất cả những gì mình nhớ về bạn là một thiên thần không hoàn hảo và cái đầu không cỡ lớn nhưng đóng kịch khá giỏi, đoàn diễn viên đứng sau lưng hậu thuẫn bênh vực hùng dũng cũng như, khi cùng đoàn diễn viên và bạn che mắt mình và bản thân bạn cũng nói dối bằng sự im lặng trong từng câu hỏi của mình. Bạn đọc những dòng này, mình chắc chắn bạn sẽ hiểu, đây không phải là lần đầu mình nc kiểu này với nhau, đúng không? :) Có thể bạn hiền như bụt như những người khác từng nói với mình về bạn, và đang quay mặt cười thầm dù không hiểu rõ lí do hôm nay mình viết stt này, bạn với mình chả lạ gì nhau mà. Nhưng mà, với những thứ xung quanh mình, mình có thể làm được nhiều hơn thế, có nhiều hơn thế, những thứ tốt hơn thế chứ không phải "chỉ có thế"- "cái điều chỉ có thế đó" hợp với bạn hơn mình, mình quá khác :) Thực ra hôm nay mình buồn quá mới viết thế này, vì bạn cứ "vô tình" tạo ra những tình huống hay ho. Có lẽ đên một lúc nào đó, mình sẽ không con dính đến bạn nữa, có lẽ rất gần thôi.... Còn hôm nay à... mình buồn lắm... sọt rác chứa tất cả những gì dính tới bạn, tất cả nằm trong sọt rác, cái khoảng thời gian tệ hại nhất từ một con đĩ cho đến khi thành người hình như cũng dài nhỉ? Ầy, mai mmình có bài kiểm tra đấy, phá thế này sao mình học.... Cuộc đời có vẻ không công bằng cho mình trong chuyện này nhỉ.... Sucks - borrow ur word again - miss u now
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 12:24:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015