Mình không muốn lên FB chửi khách đâu cả nhà - TopicsExpress



          

Mình không muốn lên FB chửi khách đâu cả nhà ơi, nhưng mà đm mình đã nhịn con mẹ này cho đến khi mẻ ra khỏi cửa là mình phải type liền không thôi mình tức chết mất. Mua đôi giày cho con cách đây 7-8 tháng rồi, cho con nhỏ mang một lần xong rồi tiếc, cất, tới giờ lôi ra cho nó mang lại thì chật thế là mang ra nhà mình đòi đổi đôi khác. Mới nghe hoàn cảnh của đôi giày thôi là mình đã muốn đủ mẹ, đủ má rồi nhưng mà mình phải nhịn, khách hàng là thượng đế mà, mình đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng và có lý nhất có thể để nói chuyện với bả, nhưng mà đm bả không những không có não mà ngay cả liêm sỉ cũng không có nốt, bả oang oang cái mõm lên là giày còn mới sao không đổi, buôn bán không biết cách chiều khách, làm ăn không ra gì. Nói không phải gì chứ cỡ con mẹ này ra đường chắc mình dộng đầu mẻ vô cột điện rồi nhưng vì là khách, vì mình phải buôn bán, vì mình còn phải giữ thể diện cho cửa hàng mà mình nhịn, nhịn và đéo thèm nói cho tới khi con mẹ lên cơn động đực xong thì cút ra khỏi cửa hàng. Và bây giờ thì mình đang bốc hỏa, nếu không có FB xả chắc mình phát điên lên mất.
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 07:25:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015