Mourinho: Chào Roberto. Chú khỏe không? Martinez: Khá - TopicsExpress



          

Mourinho: Chào Roberto. Chú khỏe không? Martinez: Khá ổn, Jose ạ. Khá ổn. Bọn em đang bất bại ở Premier League, lại còn được vào tốp 4 nữa chứ, và thậm chí, có thể đánh bại chính Chelsea của anh đấy, hê hê. Mourinho: À ừ. Thì đúng là những phép màu trong mơ thường đến với chú mà, phải không? Mà những giấc mơ kiểu đấy nên chấm dứt được rồi đấy. Giờ là lúc trở lại thực tế rằng anh giỏi hơn chú và Gareth Barry chỉ là quả bí ngô của Cô bé lọ lem thôi. Trả lại Lukaku đây! Martinez: Anh đùa à? Mourinho: Trả Lukaku đây. Nó là của Chelsea, nên sẽ đá cho Chelsea. Trả lại nó đây và anh sẽ cho chú một ít lời khuyên vào năm sau. Một thỏa thuận tốt đấy chứ hả? Martinez: Xin lỗi Jose, nhưng chúng ta đã thỏa thuận là em sẽ mượn Lukaku của anh 1 mùa và chúng ta đã dàn xếp việc đó ổn thỏa rồi mà. Không có chuyện trả triếc gì hết. Mourinho: Bướng nhỉ. Ai bí mật sai chú làm việc này? Pepperpot Guardiola? Juan Mata? Nói đi, ai? Martinez: Bí mật sai khiến hả? Đây là thỏa thuận mượn cầu thủ cũng như bao thỏa thuận khác. Em rất tiếc khi thấy các tiền đạo của anh quá lởm, nhưng mà nói thật, anh mua Etoo làm quái gì thế? Chính anh cũng không mong hắn ta ngon nghẻ ngay được sau khi vừa nhận cả một đống tiền của bọn Nga trong 2 năm, đúng không? Mourinho đau khổ vì các tiền đạo Chelsea vô duyên Mourinho: Không, nhưng anh muốn chú im mồm đi. Martinez: Gì cơ? Mourinho: Im mồm đi chứ gì nữa. Anh đang không biết làm cách nào để nó ghi bàn đây. Mà chú cũng mượn Gerard Deulofeu mùa này đúng không? Martinez: Ờ, nhưng... Mourinho: Thế đội nào cho chú mượn nó? Hay nó từ trên trời rơi xuống tay chú, như quả penalty của Sergio Ramos vừa rơi xuống? Martinez: Không. Deulofeu được mượn từ Barce- Mourinho: BARCELONA!!! Biết mà. Đấy là một âm mưu khác của UNICEF chống lại Mourinho này. Giờ thì bọn đấy còn ăn cắp cầu thủ của anh và biến bọn nó thành những đứa trẻ tội nghiệp như Leon Osman. Chú không biết chú đã làm gì với bọn nhỏ đâu. Martinez: Jose à, em không có thời gian cho chuyện này. Chúng ta đã có thỏa thuận. Lukaku sẽ ở lại với bọn em trong phần còn lại của mùa giải, và sau đó sẽ trở về với anh. Hy vọng lúc đó thằng nhỏ thậm chí còn hay hơn bây giờ. Mourinho: Anh sẽ cho chú Juan Mata, được chưa? Chú trả Lukaku của anh đây. Mang Juan Mata về, và chú phải hứa với anh sẽ để nó trên ghế dự bị cả mùa, như kiểu anh chơi khăm Iker Casillas mỗi tuần một lần ngày trước í. Martinez: Đấy chỉ là một trò lố bịch thôi, Jose. Em không quan tâm đâu. Mourinho: (Im lặng). Martinez: Anh vẫn còn đó đấy chứ, Jose? Mourinho: Ờ, vẫn. Anh đã trải qua những chuyện thế này nhiều lần. Đôi khi nó đến. Nhưng chú sẽ không thể hiểu được chuyện này khi số danh hiệu chú giành được kém xa của anh. Martinez: Rồi sẽ ổn mà Jose. Mùa giải chỉ mới bắt đầu. Anh có những tiền đạo tài năng và họ sẽ sớm mang tin tốt lành đến. Mourinho: Hy vọng thế. Martinez: Và lạc quan lên. Ít nhất thì anh không phải David Moyes. Mourinho và Martinez: HAHAHAHAHAHAHA. Mourinho: Ờ. Thậm chí giờ UNICEF cũng chẳng cứu được hắn ta.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 09:22:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015