Muốn về nhà toá, ở đây ngột ngạt ghê, áp - TopicsExpress



          

Muốn về nhà toá, ở đây ngột ngạt ghê, áp lực học nữa chứ. .phù phù. Hôm qua vừa nghe tin thằng b cũ vô tù cách đây 2 năm vì tội đâm người, nghe mà giật cả mình, thấy giọng thay đổi quá nên mình hỏi thì nó nói là bị đập vào họng nhiều nên vậy, sock kinh khủng. Ở độ tuổi 20 mà giết chết quãng đời thanh xuân ở trong tù thì thật là thê thảm, k biết sau này nó có thể làm gì và sống như thế nào. Buồn vì mấy đứa cùng học cấp 2 mà giờ tương lai thì khác xa nhau, quá đau lòng. 4 năm nữa mới được ra tù ráng làm lại những gì đã mất nhé. Sự lựa chọn này k phải bồng bột mà theo như cách nói đó là bị áp bức nhiều và dẫn đến những hành động tiêu cực. Bạn của tôi hãy cố lên nhé, những giá trị cuộc sống đôi khi thật mong manh. Sống tốt ở hiện tại để k hối hận cho tương lai sau này.
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 06:38:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015