Mình có mỗi 1 thằng con trai, nhìn thì to xác như thế - TopicsExpress



          

Mình có mỗi 1 thằng con trai, nhìn thì to xác như thế mà tới lớp vẫn bị bạn bắt nạt. Từ bạn cho tới mấy anh ngỗ nghịch ở lớp trên. Hồi đầu năm học mẹ đã phải vào tận lớp để làm mặt phù thủy với 2 cậu bạn người nhỏ loắt choắt mà lại dám bắt nạt con trai cao hơn 2 đứa đó hẳn 1 cái đầu rồi. Đến tuần nay thì lại không yên bởi vì có thêm mấy anh ở lớp trên xuống xô đẩy bắt nạt con mình, hôm thì chảy máu tay, hôm chảy máu chân. Ngày mai lại phải mất thời gian rình mò để dạy cho 2 anh lớn kia 1 bài học không thì ngày nào đón con về cũng thấy xót xa. Ngẫm thấy cái xã hội mình ngày càng dơ bẩn, một đứa trẻ con đã có cái thói xấu là thích bắt nạt và làm hại người khác rồi, nói chi người lớn. Hồi nhỏ đi học cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt, 2 năm đầu còn nhờ bố mẹ can thiệp, đến năm học lớp 3 thì mình phản kháng lại và làm cho những đứa bắt nạt mình phát khiếp. Từ sau đó mình hứa với bản thân là không để cho bất kỳ kẻ nào động đến mình. Với bạn bè mình rất quý mến, nhưng đối với những kẻ không ra gì có ý xấu thì mình luôn quyết tâm cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Từ đó tới giờ, vẫn luôn xù lông với những nhân nào bất hảo. Cho tới khi nhận biết được rằng, mọi thứ đều là nghiệp, oan nghiệp từ kiếp trước mình nợ họ mà kiếp này phải trả. Nếu không để cho họ bắt nạt mình mà mình lại đàn áp lại họ thì coi như nợ của mình vẫn chưa dứt, và rồi sẽ còn phải trả nặng hơn. Biết là thế và đã phải cố nhẫn nhịn, cố nuốt những hận thù vào trong và dập tắt nó đi với những người bất hảo với mình. Nhưng càng ngày càng thấy quá nhiều loại "nợ" như vậy! Không biết nhịn tới bao giờ. Với con trai mình luôn dạy con phải biết nhẫn và nhịn, thế nhưng mà kết quả là từ lúc vào cấp 1 tới giờ luôn luôn bị bạn bắt nạt và chỉ biết kể khổ với mẹ mỗi khi tan trường! Làm người theo đúng nghĩa thật khó, vứt bỏ mọi thứ tâm của con người lại càng khó hơn!
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 10:26:03 +0000

Trending Topics




© 2015