Mình có ông chú ruột, hồi kháng chiến chống Mỹ, - TopicsExpress



          

Mình có ông chú ruột, hồi kháng chiến chống Mỹ, ông là TNXP rồi dân công hỏa tuyến phục vụ cho chiến trường. Lăn lộn giữa đạn bom suốt dọc Trường Sơn, mấy lần ông bị thương, có lần suýt chết nhưng ông vẫn may mắn trở về được với gia đình sau chiến tranh. Bản tính xuê xoa, luộm thuộm nên ông làm mất sạch giấy tờ. Các chế độ chính sách cho người có công trong chiến tranh đòi hỏi các thủ tục giấy tờ mà ông lại không có để chứng minh. Vài lần ông đi gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng đều bị lắc đầu hoặc vài ba lời hứa. Cạy cục mãi thì ông cũng được cấp một cái Kỷ niệm chương cùng tờ giấy chứng nhận TNXP. Coi như đó là một sự ghi nhận cho những cống hiến của ông trong chiến tranh, thời cả nước cùng ra trận. Chiến tranh là thế, trên dọc đất nước này, gia đình nào cũng có những mất mát, hy sinh và cả những thiệt thòi!
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 08:11:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015