Mình hỏi thật nhé ??? ra trường các bạn định làm - TopicsExpress



          

Mình hỏi thật nhé ??? ra trường các bạn định làm gì ? học xong lấy cái bằng rồi đi làm công hả ? 1 tháng các bạn nhắm lương tháng được bao nhiêu ? đủ chi tiêu cho mình và gia đình không ? 1 tháng trừ hết phí các bạn còn dư được bao nhiêu? Các bạn là dân kế toán-kiểm toán trong tương lai...sang năm là ra trường rồi, vậy bạn sẽ định làm gì? Đây là câu hỏi mà chính bản thân mình cũng tự đặt ra mỗi ngày...chính vì thế mà tóc mình đổi màu liên tục là vậy. Mình khuyên mấy bạn nên đặt ra mục tiêu ngay từ bây giờ, mỗi ngày bạn nhắm thu nhập bạc triệu hay không? không khó đâu các bạn à. Mỗi ngày mình cũng là triệu phú, không dấu các bạn đâu nhưng mình còn chưa muốn dừng vì sắp tới mình còn lập gia đình nữa nên ý tưởng cần đặt ra cao hơn. Không có vốn nhiều cũng được mà, mình đi từ cái lẻ ra cái chẳng, ăn thua là do ý tưởng và ý chí của bạn có dám làm hay không thôi. Muốn làm giàu đâu cần phải có vốn nhiều đâu các bạn, vài trăm ngàn trở lên là được rồi " người góp công kẻ góp sức dân góp tiền " câu nói này nói tóm tắt ngắn gọn quá đúng không nhưng sau này bạn sẽ hiểu. Đừng bao giờ nghĩ sau này học ra trường sẽ kiếm việc làm nuôi bản thân, cái đó cũng đúng nhưng không có tinh thần cầu tiến...bạn làm cả chục năm chưa chắc bằng 1 người có ý tưởng dám nghĩ dám làm vào mục tiêu đề ra nào đó...1 ngày học thu vô bạc triệu thì 1 tháng họ dư được bao nhiêu ? EX: mình nói ý tưởng kinh doanh nhỏ thôi nhé, chưa nói đến cái cao xa. Bạn thấy mấy người bán quán cốc hay những quầy hàng rong nhỏ lẻ hay không? bạn thấy người ta như thế, kiếm từng đồng như thế nhưng bạn có bik thu nhập 1 ngày trừ đi chi phí và công thì họ lời bao nhiêu không? nếu ai có gia đình hay bà con làm việc này bạn sẽ tin tôi nói sự thật. ==> vậy có phải ngày ngày họ đều là triệu phú hay không? so với đồng lương công sở của bạn có sự chênh lệch hay không? Nếu muốn biết thêm thì các bạn lên mạng seach nhé. Mình tối ngày chỉ có việc làm việc với google nên cũng nghiên cứu rất nhiều công việc. Nhưng không phải ai ai cũng thành công..thành công thường bắt đầu từ sự thất bại, nếu có thất bại thì cũng cố gắng mà đeo đuổi nhé các bạn. Mình tin rằng nếu đam mê việc gì đó thì không bao giờ thất bại. Mình cũng đang làm nhưng không tính lương tháng mà tính theo thu nhập ngày... không xài tiền gia đình hay lương nhà nhé! cái đó free luôn, chỉ tính thu nhập cá nhân trên từng giọt mồ hôi mình bỏ ra. Mình đang định hướng làm giàu cho các bạn đó nếu ai đó nói mình rảnh quá thì có thể bỏ qua vì những người đó là người tầm thường. Bạn bè tranh thủ đánh từng chữ, góp từng ý nhỏ cho các bạn. Nếu ai hỏi tui trên đời này ai giàu nhất...tui không ngần ngại phán 1 câu: không ai là giàu nhất vì có rất rất nhân vật tiềm ẩn. Còn ai hỏi tui giàu hay không tuii sẽ trả lời ngay: tui giàu lắm chứ " có cái ăn có cái mặc, không thiếu nợ ai là giàu lắm rồi :D"
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 11:54:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015