Mới sáng ra trời vẫn còn tối om mà ai đến - TopicsExpress



          

Mới sáng ra trời vẫn còn tối om mà ai đến kêu cổng sớm vậy ; - Dạ thưa Bác, Bác muốn gặp ai ạ - Một người đàn ông lớn tuổi khoác trên mình bộ quần áo bộ đội đã bạc màu và đã cũ, bên chân phải bị mất khiến ông như có vẻ đứng không vững - Đây có phải là nhà của Liệt sỹ thủ trưởng Vượng không vậy ? - Dạ thưa Bác đúng rồi ạ, cháu là cháu ruột của Bác Vượng đây - Tôi muốn nhờ cháu một việc và chỉ có cháu với giúp được tôi - người đàn ông nói Trong câu chuyện Ông nói Ông tham gia cách mạng năm 1946 cái năm mà Đội tuyên truyền giải phóng quân về làng ông vận động thanh niên tham gia cách mạng, Ông cùng 8 thanh niên của làng hưởng ứng tham gia xung phong vào đoàn quân giải phóng đó sau thời gian tham gia quân đội Ông được biên chế vào trung đoàn 45 đặc công và chiến đấu tại chiến dịch tây nam Ninh Bình, Hoàn cảnh hi sinh trong một lần đi trinh sát cùng 7 chiến sỹ khác bị địch phục kích và bắt tra tấn bằng đòn roi,giày đinh và báng súng thúc vào bụng cho đến chết, địch bỏ xác ngoài đồng may có các Sơ ở nhà thờ họ đạo mang về vườn thánh họ đạo chôn cất, sau giải phóng được quy tập về nghĩa trang Huyện Nho quan, Ninh bình, sự hi sinh của Ông và các Chiến sỹ đau đớn hơn khi bị chính đồng đội cùng đồng hương Chương mỹ chỉ điểm cho địch bắt giữ, Ông cùng đồng đội hi sinh khi chiến trường tây nam ninh bình đang đỏ lưả và vào giai đoạn cuối giải phóng tỉnh Ninh bình - Năm 1952 trước khi Ông đi Ông có nói : Sáng nay con cháu tôi sẽ lên nhờ cháu- Tôi giật mình tỉnh giấc và biết mình mơ ngủ, một giấc mơ về một liệt sỹ đang khao khát trở về, 4 giờ 45 phút ngày 21/02/2012 . đến 8 giờ ngày 21/02 có hai người tìm đến nhà gặp đó là Bà Lương Thị Cao - xã Hợp đồng, Chương mỹ tự xưng là cháu dâu ruột của Ông Cao văn Chỉnh- Liệt sỹ trong giấc mơ Bà Cao nói biết gia đình tôi vừa vào Nghĩa trang làm thủ tục đón Liệt sỹ về nghĩa trang quê nhafneen lên nhờ giúp đỡ về thủ tục đón và làm thủ tục công nhận liệt sỹ, trong câu chuyện với biết gia đình bà quá gian nan trong việc đề nghị Chính quyền các cấp công nhận truy phong liệt sỹ vì cứ lên thành phố thành phố yêu cầu về huyện mặc dù hồ sơ đã được xác nhận của các đồng đội cùng chiến đấu xác nhận về trường hợp hy sinh và hiện phần mộ đang ở nghĩa trang liệt sỹ huyện nho quan Tháng 6/2012 và Tháng 10/2012 tôi cùng gia đình đề nghị phòng LĐTBXH Huyện và Sở Lao động TBXH Thành phố, sau đó tìm kiếm và đề nghị Phòng chính sách, phòng hồ sơ Bộ quốc phòng nhưng đến nay không có một thông tin trả lời trước kỳ đài liệt sỹ và trước các hương hồn liệt sỹ và Ông tại nghĩa trang liệt sỹ Huyện nho quan tôi đã rất buồn vì còn nợ người đang sống và nợ người đã hi sinh cho Tổ quốc cho hạnh phúc chính tôi đang thừa hưởng một lời hứa Dẫu sự hy sinh của Ông và các Anh hùng liệt sỹ khác chưa được truy phong và được trở về với quê hương bản quán nhưng đất nước này và lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau vẫn nhớ tới và biết ơn sự hi sinh vì độc lập vì tổ quốc của các Anh hùng liệt sỹ ( Bài viết về hoàn cảnh của Ông Cao Văn Chỉnh - Hi sinh năm 1952 , hiện phần mộ tại nghĩa trang Nho quan, Ninh bình )
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 04:51:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015