Mượn tạm của a nhé a trai... CHO NESTA va CHO - TopicsExpress



          

Mượn tạm của a nhé a trai... CHO NESTA va CHO CANNA Có lẽ sẽ chẳng bao giờ các fan của túc cầu giáo còn có thể thấy họ sát cánh bên nhau nữa. Dù chỉ trong giấc mơ cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại họ chơi cùng nhau được nữa. Cặp trung vệ xuất sắc nhất thế giới và đẹp trai nhất thế giới, Alessandro Nesta và Fabio Cannavaro. Đã quá lâu rồi, tính từ ngày Nesta rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Cộng Hòa Séc tại World Cup 2006. Hơn 1000 ngày đã trôi qua trong vội vã. Tôi chẳng bao giờ gặp lại hình ảnh Nesta và Canna đứng cạnh nhau trên khung thành của Buffon nữa. Azzurra chẳng còn là Catenacio từ sau World Cup 2006. Từ ngày Nesta tuyên bố giã từ màu áo thiên thanh. Tôi như một đứa bé bơi giữa dòng nước níu lấy chiếc phao ngày xưa. Mùa hè Euro2000 nhìn họ đá cặp cùng nhau. Nước mắt rơi trong sai lầm hiếm hoi của Canna và cái vuốt tóc của Nesta. Cái ngày Nesta và Canna trình diện trước tất cả thế giới với hình ảnh của hai chàng trai hào hoa mà mạnh mẽ, họ đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ bởi những pha cản phá bóng kinh điển. Những cú xoạc bóng mang thương hiệu riêng của Nesta : Tài hoa, lãng mạn, nhẹ nhàng. Những pha cản phá bóng mang thương hiệu của Canna : Dũng mãnh, khôn ngoan và cực kỳ chuẩn xác. Tưởng như mới ngày hôm qua thôi. Euro2000 đó, những pha bóng của họ được đưa lên hàng kinh điển và nghệ thuật phòng ngự của đất nước Italia được đạt tới đỉnh cao nhờ hai chàng trai ấy. Cannavaro và Nesta với những cú tackle tuyệt vời khiến cầu trường rung động. Một Canna bay người trên không phá bóng. Một Nesta với những cú xoạc bóng từ đủ mọi tư thế. Xoạc ngọt như một cây liềm quét nhẹ nhàng mà chẳng hề phạm lỗi khiến tất cả những ai xem anh đá đều run người vì sung sướng. Cái cảm xúc mà cặp trung vệ này đem lại là một cảm xúc hưng phấn của những ai yêu Catenacio. Tinh tế, chính xác mà vẫn hào hoa lãng tử. Mềm mại mà vẫn chắc chắn vô cùng. Để rồi từ đó về sau chẳng bao giờ tôi gặp lại một bộ đôi trung vệ đẹp hoàn hảo như họ nữa. Những ngày tháng xa dần theo năm tháng. Hình ảnh Canna cười sau khi Nesta đánh gót phá bóng. Giờ quặn thắt nhận ra rằng đó chỉ là hoài niệm của riêng tôi. Cái hoài niệm xa xưa với hình ảnh 2 chàng trai mặc áo màu thiên thanh, tóc dài chải chuốt trong gió, buộc băng đô trên đầu đứng cạnh nhau. Cùng những pha bóng đầy quả cảm và hình ảnh tan vỡ sau mỗi thất bại của Italia. Nesta và Canna sinh ra để đá cặp cùng nhau. Sinh ra để tổ hợp thành bộ đôi hậu vệ xuất sắc nhất và đẹp trai nhất thế giới nhưng không thể có vinh quang cùng nhau. Ngày Italia giành chiếc cup vô địch thế giới thì cặp trung vệ của họ là Canna và Materrazzi. Fabio trở thành nhân vật chính trong vinh quang của Azzurra. Đâu đó người ta chẳng còn nhớ đến Nesta nữa rồi. Cái bóng hình mờ ảo của anh trong ngày vinh quang của Italia đối lập với người đội trưởng đã cùng sát cánh bên anh suốt 6 năm Canna lên đỉnh cao và Nesta xuống vực sâu. Như một thứ định mệnh nghiệt ngã. 2 người đồng đội-2 người bạn thân-2 trung vệ xuất sắc và tài năng như nhau. Sát cánh bên nhau trong 6 năm vinh quang và cay đắng của Azzurra. Để rồi ngày hái quả ngọt, một người có hết tất cả mọi danh hiệu cá nhân từ Quả Bóng Vàng Châu Âu tới Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những lời khen ngợi và những lời chúc tụng. Người còn lại chẳng mấy ai nhớ tới, lặng lẽ đi xuống như chính cái tình trầm tĩnh của anh, Nesta. Khi Canna có tất cả, Nesta tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Tim tôi quặn đau khi nghe thông tin ấy. Đó là lúc tôi hiểu rằng, cầu thủ mà tôi vô cùng yêu mến đó, bộ đôi trung vệ xuất sắc đó đã mãi mãi không còn sát cánh bên nhau nữa. Và hình ảnh họ giúp đỡ cho nhau, kèm cặp đối thủ để bảo vệ khung thành của Azzurri giờ xa thật rồi. Hoài niệm xa xưa về họ đã mãi mãi ra đi theo những bước chạy trên đất Hà Lan, cái nhăn mặt đau đớn của Canna trên đất Hàn Quốc, hình ảnh Nesta ướt đẫm nước mưa trên đất Bồ Đào Nha. Cùng cú phá bóng đánh gót tóc bay trong gió của Nesta cùng nụ cười tán thưởng của Canna. Giờ chỉ là dĩ vãng xa xôi Nesta trở về với Rossonerri. Anh đưa Milan đi tới đỉnh vinh quang châu Âu mùa giải 2006-2007 bằng một phong độ hoàn hảo của hậu vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Canna tới với Los Blancos. Những tháng ngày đầu tiên bị chỉ trích bởi một phong độ nghèo nàn và chẳng còn thấy đâu hình ảnh một lá chắn thép như trong màu áo Italia nữa. Real Madrid thất bại. Nesta và Canna. Như có một sợi dây kỳ lạ gắn kết giữa họ. Một thứ mà có lẽ thần học đã dạy tôi rằng trên đời này có những thứ gọi là định mệnh. Những chấn thương hành hạ Nesta. Những thất bại hành hạ Canna Nesta tóc vẫn dài rất đẹp. Canna đã cạo trọc đầu. Một ngày trước trận lượt về gặp Liverpool. Anh phát biểu Nếu Real vượt qua Liverpool, tôi sẽ để lại tóc dài như xưa. Một niềm vui lớn lao trở lại trong lòng các tifosi. Hình ảnh một Cannavaro đẹp trai lãng mạn với mái tóc dài trong gió sẽ trở lại với họ sau hơn 2000 ngày xa vắng (kể từ Euro 2004). Nhưng rồi Real thất bại. Thất bại một cách cay đắng và nghiệt ngã nhất đối với CLB vĩ đại nhất thế kỷ. Để rồi ngày về lại nước Ý, trong màu áo của Juventus. Tóc anh vẫn ngắn. Hình ảnh Cannavaro tóc dài xa xưa tôi chẳng còn được gặp lại nữa Và bóng hình Nesta trong màu áo Rossonerri với phong thái hào hoa tôi chẳng còn thấy đâu nữa. Milan thất bại, còn anh lặng lẽ ở trong phòng hồi sức. Nesta và Canna, họ sẽ đi đâu về đâu? Một câu hỏi mà tôi chẳng dám trả lời. Bởi mỗi khi nhớ tới Azzurra thuở ấy, tôi lại nhớ tới bóng hình 2 chàng trai tóc dài đẹp trai đứng cạnh nhau trong màu áo thiên thanh đó. Giờ hiện tại phũ phàng nhắc nhở các tifosi rằng, sẽ chẳng bao giờ thấy hai người ấy đá cặp cùng nhau nữa. Ta chỉ cầu chúc cho những điều đẹp nhất sẽ tới với họ. Xin đừng để những chấn thương hành hạ Nesta, để anh cùng AC Milan đòi lại vinh quang xa xưa của Milan với chiếc Scudetto đã xa họ quá lâu. Chàng trung vệ điển trai chịu quá nhiều bất công của số phận bóng đá, như hình ảnh lãng mạn của anh trong mỗi pha xoạc bóng. Canna sẽ hạnh phúc trong những tháng ngày cuối cùng sự nghiệp cầu thủ nơi quê nhà. Nơi đứa con đã đi xa giờ quay lại với đất mẹ. Kết thúc hành trình của một chàng trai để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng sâu sắc, từ hình ảnh anh đeo mạng trắng che mặt để cầm máu sau cú va chạm với Dechamps mà vẫn vào sân chơi thật sự dũng mãnh tại World Cup 1998, cho tới nụ cười của chàng trai vùng Địa Trung Hải tạm biệt Bernabeu như chỉ mới hôm qua thôi. Nesta và Canna.
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 15:23:16 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015