Mấy hôm nay tự nhiên thấy nhớ và thương Má vô - TopicsExpress



          

Mấy hôm nay tự nhiên thấy nhớ và thương Má vô cùng. Thấy bản thân mình sao quá nhỏ bé và bất lực, sự cố gắng của một đứa con gái đôi khi chưa đủ để vượt lên trên hoàn cảnh. Hoặc có chăng là mình vẫn chưa cố gắng hết sức . Mình vẫn luôn phụ thuộc vào 1 thứ gì đó, mình chưa cố gắng chăng. Thấy thật sự có lỗi với Ba Má, có lỗi với những người luôn tin tưởng và hi vọng vào mình. 7 ngày sẽ chẳng là gì, nhưng sẽ là khoảng thời gian mình miệt thị bản thân để rồi sau đó, phải hiểu, phải biết và phải hành động sao cho có kết quả, sao cho bản thân không còn hổ thẹn với chính mình với Ba Má, gia đình, người thân. LND ơi phải cố lên.! Just never give up trying to do what I want to do !!! Fighting
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 07:01:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015