Mẹ yêu con! Kem Baby yêu thương, con biết ko bố mẹ - TopicsExpress



          

Mẹ yêu con! Kem Baby yêu thương, con biết ko bố mẹ lấy nhau sau 7 tháng mới có bầu. Con có biết cả nhà mong chờ con như thế nào không? Rồi vào 1 hôm mẹ thấy trong người khác khác, mẹ đi siêu âm thì bác sỹ báo cho mẹ tin rất rất vui là " có bầu 4 tuần 5 ngày", con biết ko, mẹ ko tin vào tai mình nữa, mẹ vui biết mấy, mừng biết mấy. Người mẹ báo tin đầu tiên là bố Bông, khi về đến nhà Và mẹ đã check Quichtisk để chắc chắn rằng con đang hiện hữu trong người mẹ, cả nhà mừng ko sao tả được, ông nội gọi điện báo tin cho mẹ Hằng biết mẹ Hằng hét ầm cả nhà gửi xe lên, con biết ko. Mẹ đã lên mạng tìm tất cả những thông tin để biết rằng mẹ đang mang con trong người. Sau lần đầu tiên đi viện về , mẹ đã rất bình tâm, không chỉ vì lời của anh bác sĩ dịu dàng, mà vì con, con yêu ạ. Mẹ thật hãnh diện và hạnh phúc khi được lên chức, tình mẫu tử là một điều gì đó rất thiêng liêng. 16h35 ngày 24 tháng 7 ngày Baby của me chào đời .Mẹ vô cùng hạnh phúc khi con của mẹ được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sớm mai, để con biết rằng cuộc đời này còn nhiều điều kì diệu chờ đón con khám phá. Để mẹ thấy mỗi ngày trưởng thành của con yêu. Để mẹ được ngắm cái miệng xinh xinh, ngắm đôi mắt trong veo, đôi má phụng phịnh và cái mũi xấu xấu của con yêu. Mẹ sẽ được thơm con mỗi ngày, con sẽ là cô bé xinh đẹp có khuôn mặt giống ba và cái miệng nhỏ xíu giống mẹ.Con có biết mẹ mong chờ thế nào :. Mẹ chờ tiếng khóc của con khi chào đời, chờ những đêm mẹ không ngủ trông con yêu, chờ những tiếng cười rộn ràng của con. Chỉ cần nghĩ đến có con trên cuộc đời là mẹ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Những giây phút vui đùa với con, hát ru con ngủ, đút cho con ăn, chờ cái hôn của con mỗi lúc mẹ đi làm về. Sẽ hạnh phúc biết bao. Baby yêu thương, con ra đời mẹ đã rất mệt, và có thể mẹ sẽ có nhiều điều phải lo lắng. Nhưng thật lòng, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ sẽ cố gắng trở thành một bà mẹ dịu dàng, mẹ là người thầy, người bạn của con, mỗi lúc con sai mẹ sẽ khuyên bảo con chứ không gào thét lên hay đánh đòn đâu. Mỗi mùa hè cả gia đình sẽ dẫn con đi du lich, dẫn con đi biển, dẫn con lên rừng để biết thêm nhiều điều. Mẹ muốn con thăm thú đây đó, chứng kiến cuộc sống thiên nhiên . Mẹ mong con trưởng thành, thành đạt, luôn lạc quan yêu đời biết quan tâm đến mọi người xung quanh.Hãy tự tin con nhé, luôn luôn có bố mẹ, ông bà, mẹ Thu Hằng Đỗ những người dám hy sinh cuộc sống của mình vì con, cả nhà yêu con rất nhiều. Vì con là con gái, là chị cả, là hầu hết những tình yêu của bố mẹ, và vì thế con là thành công. CẢ NHÀ YÊU CON.
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 08:48:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015