Mỗi năm tụi nhỏ chúng tôi chỉ mong đến dịp hè - TopicsExpress



          

Mỗi năm tụi nhỏ chúng tôi chỉ mong đến dịp hè để về quê dự Chạp. Ngày Chạp đối với các Ôn mệ, các bác, các O, các chú là tất bật, là lo toan,... Nhưng đối với chúng tôi đó còn hơn cả là một dịp nghỉ hè, hơn cả một ngày Chạp như mọi miền quê khác. Bởi vì, ở nơi đây, chúng tôi được hội tụ cùng nhau, như cuộc picnic của một đại gia đình trong dài ngày, được gặp gỡ các anh chị em, bạn bè lớn nhỏ, được thỏa thê ra đồng cỏ đá bóng, được thỏa thê xuống chợ ngồi ghế bệt ăn cháo lòng, được đi câu cá về thả vào cái chum nho nhỏ mà lòng thì hí hửng,...được thỏa thê dạo chơi lang thang khắp làng mà chẳng bị bố mẹ quở trách,... Đêm đến, mắt thì muốn ngủ mà miệng thì cứ nhao nhao nói chuyện bát nháo, tào lao... lại được chơi bài, chơi game nữa chứ...Ngày Chạp, tất cả chúng tôi cũng được vinh dự ngồi vào dự mâm cỗ đàng hoàng như người lớn, món ăn đơn giản như năm nào nhưng chúng tôi vẫn thấy ngon lạ. "Ui chao! nhớ lắm làng mền"
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 11:33:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015