MỘT cái cảm giác khó thở ...... MỘT cái sự bực - TopicsExpress



          

MỘT cái cảm giác khó thở ...... MỘT cái sự bực mình mà ***có thể nói thành lời ...... ĐANG nóng, rất nóng..................... ...... *** thể tin vào mắt mình dk!!! *** .............. MÌNH làm gì sai chứ?DKMN...TAO làm gì sai? .... TRẺ con nó vừa vừa thôi! TAO đã nhịn quá nhiều rồi đấy! .... ĐÂY sẽ là lần cuối cùng tao phải chịu đựng .... THỰC SỰ LÀ QUÁ SỐC KHI THẤY...MẸ nó! ..... SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG, SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA T CÓ HẠN, THÔNG CẢM!!! __________________________________________ ĐẾN 1 NGÀY NÀO ĐÓ, M NHẬN RA LỖI LẦM THÌ KHI ĐÓ SẼ LÀ QUÁ MUỘN RỒI!!! TAO SẼ CHẲNG LÀ TAO CỦA NGÀY XƯA NỮA ĐÂU.....TAO SẼ LÀ TAO CỦA BÂY GIỜ MÀ M KHIẾN TAO PHẢI THẾ!!! NHƯNG TAO NGHĨ CHẮC RẰNG, CÁI NGÀY NÀO ĐÓ KIA, CHẮC CÒN XA LẮM VÀ RẤT CÓ THỂ NÓ KHÔNG TỒN TẠI TRONG CON NGƯỜI MÀY!!! CHẤM HẾT.
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 16:19:28 +0000

Trending Topics




© 2015