Mở mắt...buông tay hình bóng ng yêu tôi đã - TopicsExpress



          

Mở mắt...buông tay hình bóng ng yêu tôi đã khuất Cố nắm chặt bấy lâu nay đến phút này đây đã cạn lực Ngoảnh mặt way đi k muốn nhìn e dần cất bước Gục đầu trốn tránh hiện tại nhưng k thể giấu mình trog gương A biết là wa sức e khi cố gắng ngồi bên a Nên đành tự mình đạp đổ tất cả, tự làm k jan trở nên lạnh Và a biết chứ...tình cảm của e nay đã hết Và chắc cũng đã đến lúc phải đặt dấu chấm cho hồi kết Gạt tất cả sang 1 bên...ngòi viết đã k còn bền... Gió đêm thổi tắt ngọn nến...màu đen bao trùm luôn kề bên... Ng đã quên...nhưng a vẫn nhớ...và cũng đã đợi cũng đã chờ... Luôn gọi tên...nhưng e chẳng nhớ...mặc đó đứng đợi 1 gã khờ... Haha...công sức bấy lâu nay...theo dòng biển xô bờ cát Mong lúc níu đôi tay...mọi chuyện r` sẽ đổi khác Nhưng ko...lạnh lùng...đó là sự thật ở trc mắt... Lặng im đứng đó...đưa tay cố giữ tim đóng băng...
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 04:26:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015