NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG ĐƯỢC GỬI (PHẦN 4) ĐƯỢC - TopicsExpress



          

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG ĐƯỢC GỬI (PHẦN 4) ĐƯỢC VIẾT BỞI Dat Vu " Nhập viện, không ngờ mình cũng có cái ngày này, tuy hay ốm vặt nhưng chỉ một thời gian ngắn là khỏi. Cơn đau đầu có vè kéo dài, mẹ bắt nhập viện, chụp X- quang, cộng hưởng từ, citi... Giá như không đi chụp thì giờ mình không phải nhìn cảnh mẹ mình nước mắt ngắn, nước mắt dài thế này. Ung thư não, haiz. Toại nguyện quá ha, ngồi nghĩ liệu cậu có yêu tớ không, một kẻ sắp chết, dù là một ngày. Thương hại ak, nghĩ tới đó thôi là tớ đã không muốn nói cho cậu là tớ ở trong viện rồi. Tỉ lệ phẫu thuật không cao, có thể gây đột tử khi phẫu thuật nên bác sĩ nói nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Mẹ tớ cũng vì thế mà ốm theo, nhìn người phụ nữ sinh ra mình buồn thế thì tớ càng buồn hơn. Ít ra mình cũng còn khoảng thời gian nữa. Giả vờ như không có chuyện gì, tớ vẫn đi học mặc dù mẹ tớ muốn tớ ở nhà, nhưng tớ không muốn thế, gặp cậu, thấy tâm trạng cậu cũng có tiến triển, vui hơn thì phải. Tớ đi về, chạy ngay ôm mẹ và tớ đã dẫn mẹ đi chơi và thỏa thuận với mẹ là mẹ không được buồn nữa. Dạo qua đê, cảm giác thật dễ chịu, cái cảm giác mà cậu ngồi bên tớ lại hiện lên, không được nhiều lần nhưng đó lại là nguồn năng lượng cho tớ bước tiếp những ngày qua. Tớ nhớ cậu. Nhớ quá. Giờ tớ phải uống thuốc giảm đau. Cậu có nhớ tớ không? Đi qua nhà cậu mà không vào, xe của người đó ở bên ngoài. Haiz, chúc cậu hạnh phúc..." youtube/watch?v=Omk08wLfTCE
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 03:15:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015