Ngay sau trận đấu, David Moyes nên nhấc máy, gọi cho - TopicsExpress



          

Ngay sau trận đấu, David Moyes nên nhấc máy, gọi cho Usain Bolt, đàm phán về thương vụ có lợi cho cả đôi bên. Về phía tia chớp người Jamaica, đó là được thoả niềm khát khao được thi đấu cho đội bóng mình thích. Đối với Quỷ đỏ, họ có thêm một cầu thủ có thể đua tốc độ ở biên… Về lý thuyết là như vậy. Nhưng trên thực tế, sự có mặt của Bolt chưa chắc giải quyết được vấn đề của Moyes. Có 2 lý do, thứ nhất Antonio Valencia chạy tốc độ ngắn không kém tia chớp người Jamaica. Thứ hai, đó là ý thức chiến thuật – điều Moyes vẫn chưa (hoặc không) truyền đạt được cho các học trò. Rõ ràng, trận này Valencia chơi quá dở. Tương tự, ông thầy David Moyes chỉ tính được một nửa sự việc có thể xảy ra ở Ethihad chứ không phải tất cả. Đầu tiên là việc ông kéo Marouane Fellaini đá thấp, với ý đồ hạn chế khả năng tấn công trung lộ của đối phương. Tuy nhiên, chính Moyes lại quên mất một điều rằng, Manuel Pellegrini có những cầu thủ chạy cánh rất nhanh nhẹn và mưu mẹo. Aleksandar Kolarov lâu rồi không còn thực hiện những pha đi bóng như hồi còn thi đấu cho Lazio. Cầu thủ người Serbia cũng chẳng thực hiện được tình huống tạt bóng chính xác (cho Aguero) nếu Valencia theo kèm ở tình huống Manchester City ghi bàn mở tỷ số. Tương tự, Samir Nasri cũng sẽ khó làm nên chuyện nếu như không phải các hậu cánh của Manchester United quá chủ quan. Một điều nữa, Moyes hình như không hề có được sự nhạy cảm chiến thuật. Khi đa số những ai có mặt ở Ethihad đều biết rằng, Alvaro Negredo có mặt trong vòng cấm không phải để ghi bàn. Mà nhiệm vụ của chân sút Tây Ban Nha ghi bàn nhiều nhất La Liga mùa giải năm ngoái là “LÀM TƯỜNG”. Bằng chứng, có đến 2 lần cầu thủ này kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, cho Yaya Toure (45+1) và Aguero (47). 4 bàn thua - 4 cái tát trời giáng vào tham vọng của M.U. Nemanja Vidic thậm chí phải lên tiếng nhắc nhở đồng đội (Valencia) sau bàn thua đầu tiên. Ngay sau đó, Nasri lại có cơ hội tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm (bóng đi vọt xà). Ở đây, sự hớ hênh có lẽ không hoàn toàn vì Valencia (bởi trong các bàn thua về sau này lỗi là do hệ thống thi đấu). Chính xác hơn, Moyes dường như không tính đến chuyện, đối thủ của họ đá cánh hay đến như vậy. Đáng chú ý, không có bàn thắng nào của Manchester City được thực hiện bằng đầu. Trong khi, những cầu thủ dứt điểm đều trong tư thế rất thoải. Một bằng chứng nữa cho thấy khả năng tổ chức lối chơi (phòng ngự) của Quỷ đỏ có vấn đề. Đặc biệt là ở bàn thua thứ 4, sau 1 pha phản công ở cánh (xuất phát từ Jesus Navas), bóng tìm đến chỗ của Nasri đang đứng rất thoải mái. Câu hỏi: Chris Smalling ở đâu, phải chăng Valencia không đủ sức chạy thật nhanh thay vì đi bộ? 4 cái tát, thẳng cánh (ám chỉ các pha tấn công từ cánh), đau điếng sẽ là bài học thích đáng dành cho Moyes, cho Manchester United về sau này. Chỉ tiếc, bài học ấy đến sớm quá, khiến người ta cảm thấy thất vọng, vì tất cả… Từ lối chơi, cách dùng người của Moyes. Thậm chí với bàn thắng ghi được vào lưới đối phương ở phút 87 (Wayne Rooney lập công), Quỷ đỏ cũng chẳng ngẩng đầu lên được! Nguồn: Chí Vũ _MU_
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 05:54:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015