Ngay từ lúc bắt đầu Anh đã là một tên trộm Anh - TopicsExpress



          

Ngay từ lúc bắt đầu Anh đã là một tên trộm Anh đã đánh cắp trái tim em Và em là nạn nhân của anh Em cho anh thấy một phần của em Mà không phải lúc nào chúng cũng xinh đẹp như thế Và những cái chạm của anh sẽ làm chúng thay đổi Vậy mà giờ đây anh nói mơ trong giấc ngủ của mình oh oh .............................................................................................and Anh xin lỗi, anh không hiểu được Tất cả chuyện này bắt đầu từ đâu? Anh vẫn nghĩ rằng chúng ta đều ổn (Chúng ta từng có tất cả) Em lại suy nghĩ vẩn vơ rồi ..........................................end Chỉ cần cho em một lí do Dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt cũng được rồi Lần này không phải là tan vỡ, chỉ là chúng ta đang lạc lối Và chúng ta có thể học cách yêu một lần nữa Trong những ngôi sao Nó được viết bằng những nỗi đau trong trái tim chúng ta Chúng ta không tan vỡ, chỉ là đang lạc lối mà thôi Và chúng ta có thể học cách yêu một lần nữa
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 05:39:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015