Ngay từ những ngày đầu bước chân lên mảnh đất - TopicsExpress



          

Ngay từ những ngày đầu bước chân lên mảnh đất SG, mình đã ngay lập tức hiểu được tại sao các ngành dịch vụ của thành phố này lại phát triển đến thế. Nhiều năm qua, có những tiến bộ lớn về cơ sở hạ tầng và 1 sự hội nhập nhanh chóng vốn đã là bản chất kể từ trước khi được gọi là "Hòn ngọc của Viễn Đông"....khiến càng ngày SG càng trở nên tiến bộ và lộng lẫy hơn... Nói về việc dịch vụ, người ta phục vụ bạn hết lòng, chỉ cần ban là khách. Không cần biết bạn có sang trọng hay không, bạn có lịch lãm hay không. Khi bạn đã bước chân vào cửa hàng, nhà ăn, thì lập tức bạn là… thượng đế. Người ta chẳng bao giờ coi trọng việc bạn đi xe xấu hay xe đẹp. Bạn ăn mặc lộng lẫy như thế nào vào trong nhà hàng, khách sạn. Chỉ cần bạn là khách và quan trọng nhất là, trong túi bạn có bao nhiêu tiền, từ anh giữ xe cho tới nhân viên nhà hàng, cửa hàng...họ đều phục vụ bạn lịch sự, nhiệt tình, chu đáo lắm. Dù là người giàu chưa chắc họ đã thích phô trương hình thức. Còn người nghèo thì có khi còn chẳng ai biết họ nghèo thật hay không.... "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời" là cuốn sách mà tôi vô cùng yêu thích. Chỉ cần bạn thay đổi thái độ sống , bạn sẽ không chỉ mang lại thành công cho chính mình, mà còn mang lại cảm giác thành công cho người khác.
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 03:42:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015